28 Tháng 5 2008 - Cập nhật 19h41 GMT
Lê Hải
Gửi về từ Parintins, Amazon
Một trong số những ấn tượng của tôi về Amazon là những chiếc nón bảo hiểm ở Parintins và ý thức của người
dân.
Hai cô gái này chỉ đi có chừng 100 mét cũng nghiêm túc chấp hành luật, dù cả ngày chẳng thấy CSGT đâu cả. Xe ôm thì rất dễ nhận diện nhờ nón màu vàng có chữ Moto - Taxi, và áo khoác có bảng tên cùng số điện thoại. Nếu nhìn kỹ thì áo khoác còn được thiết kế lắp thêm tay cầm cho khách nắm chứ không phải ôm như ở xứ ta. Ai không thích vướng víu với nón bảo hiểm thì có thể đạp xe dạo phố, không bị tiếng ồn động cơ phiền nhiễu. Khách du lịch còn có thể ngồi xích lô, gầm thấp nên rất chắc chắn, có cả radio để nghe tường thuật đá banh
nữa.
Thỉnh thoảng còn có thêm nhạc sống trên hè phố để kéo khách mua sắm chú ý và ghé vào bên trong cửa hàng. Parintins nổi tiếng với lễ hội thi đấu nghệ thuật hàng năm giữa phe đỏ và xanh, mà năm ngoái phe đỏ là người
chiến thắng.
Cứ đến ngày giao mùa là thuyền bè từ các nơi tấp nập cập cảng, chở khách về xem cuộc thi giữa hai bên... ...hay sống trong nguồn cảm hứng nghệ thuật. Người dân ở đây nổi tiếng là nghệ nhân trang trí nhà cửa. Và chỉ cần một ánh mắt là đủ để khiến người khách phương xa cứ muốn nán lại thêm, hoặc mãi mãi mang theo
một kỷ niệm về... mũ bảo hiểm.










