02 Tháng 6 2008 - Cập nhật 05h25 GMT
Với thiết kế váy dạ hội được giải thưởng và 'lọt mắt xanh' nhà thời trang Christian Dior vào năm 1954, con
đường tới Paris mở ra thênh thang trước Yves Saint Laurent khi ấy 18 tuổi.
Sinh ra tại Algeria, Yves Saint Laurent lớn lên ở Oran trong một gia đình doanh nhân giàu có. Tại nhà Dior, chỉ trong ba năm ông đã lên tới vị trí thiết kế trưởng và thay thế Christian Dior khi ông này đột
tử.
Trên bức ảnh này, Yves Saint Laurent (YSL) đang sáng tác tại Paris vào năm 1961. "Màu đen là nơi nương náu của
tôi, là đường vẽ trên tấm giấy trắng."
Các thiết kế của YSL đã được cả thế giới chú ý. Trên bức ảnh, một người mẫu mặc chiếc váy kiểu châu Phi
trong buổi trình diễn thời trang tại New York, năm 1967.
Hãng thời trang của YSL mở rộng hoạt động trong những năm 1970. Ông cho ra nước hoa nhãn hiệu Rive Gauche năm 1971
và sau đó là Opium năm 1977.
Các ngôi sao nổi tiếng thế giới chen nhau tới xem trình diễn thời trang YSL. Trên ảnh là diễn viên Pháp Catherine
Deneuve (bên trái) và ngôi sao balê Xôviết Maia Plissetskaya hồi năm 1973.
YSL tiếp tục nổi tiếng trong những năm 1980. Năm 1985, ông được nhận huân chương danh dự Legion d'Honneur của Pháp. Tuy nhiên thế kỷ 21 tới cũng là lúc YSL nghĩ tới việc chia tay thế giới thời trang. Trên ảnh, ông gửi khán
giả chiếc hôn gió tại buổi trình diễn bộ sưu tập Thu Đông 2000-2001.
Buổi trình diễn thời trang cuối cùng của ông là vào năm 2002. Catherine Deneuve có mặt để chia tay nhà thiết
kế thời trang với câu nói bất hủ:" Một phụ nữ muốn trở nên xinh đẹp chỉ cần một chiếc áo pullover, một chiếc
váy đen và sánh vai cùng người đàn ông mà cô ta yêu."









