17 Tháng 6 2008 - Cập nhật 11h35 GMT
Khôi Nguyên
Gửi cho BBC từ Houston, Hoa Kỳ
Những ngày đầu hè, hàng ngàn đóa sen trong vườn chùa Bửu Môn, Fort Arthur, Texas bắt đầu khoe hương sắc sau sáu tháng ngủ
vùi trong bùn.
Chùa Bửu Môn cách Houston khoảng hai giờ lái xe về phía Đông, được sửa lại từ một nhà thờ Tin Lành. Trong hơn 20 năm, chùa
đã thành một địa chỉ quen thuộc của nhiều người.
Trụ trì Hòa thượng Thích Huyền Việt, tăng sĩ Phật Giáo Nguyên Thủy có hơn 40 năm tuổi đạo. Ông còn là Tổng Ủy Viên Thanh
Niên, Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Ở đây có khoảng 35 giống sen khác nhau: đỏ, hồng, trắng và vàng. Sen cũng có hai loại hoa, hoa đơn và hoa kép. Có loại cao
nhất đến hơn 12 feet.
Không có hồ, nên ròng rã hơn 10 năm, hàng ngàn đóa sen được trồng trong khoảng 500 cái chậu lớn nhỏ để tạo thành các vườn
sen.
Sen như một thông điệp của Hòa Thượng Thích Huyền Việt: "Ngoài việc đóng góp cho sự đa dạng của đất nước này, chúng tôi còn
muốn giữ bản sắc riêng của văn hóa dân tộc mình”.
Cũng là hoa dưới nước nhưng các nhà vườn ở Mỹ thích hoa súng hơn hoa sen vì sen nở theo mùa, còn súng nở quanh năm nên “giá
trị kinh tế” cao hơn.
Cô Susan Summers đang kéo một cành sen để ngửi thử xem sen có mùi gì. Đây cũng là dịp để cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh nghiệp dư trổ tài. Chùa Bửu Môn còn có hàng chục loại tre trúc khác nhau nên hàng năm vào mùa Phật Đản cũng là dịp chùa tổ chức lễ hội hoa sen
và tre trúc mà năm nay là năm thứ 10 liên tiếp.
Khởi đầu từ vài trăm người, nay có hơn 3000 người đến đây trong ngày lễ hội. TP Port Arthur công nhận chùa Bửu Môn một cảnh
quan đẹp của khu vực vào 2007.
Bửu Môn còn là ngôi chùa nổi tiếng vì có nhiều tăng sĩ người Mỹ tu học mà Đại đức Ca Nhiếp (Bhante Kassapa) là một trong số
đó.











