23 Tháng 6 2008 - Cập nhật 03h53 GMT
Trước trận đấu quyết định giữa Tây Ban Nha và Italy, các cổ động viên hai đội với trang phục rực rỡ đã 'đổ bộ' xuống các con
đường thủ đô Vienna của Áo.
Cầu thủ thi đấu cho CLB Liverpool, Fernando Torres, có mặt trong trận ra quân của Tây Ban Nha. Nhưng trận này vắng bóng
Arbeloa, Alonso, Reina và Cesc Fabregas của Arsenal.
Trong khi đó, HLV đội Italy Roberto Donadoni không thể đưa ra sân Andrea Pirlo và Gennaro Gattuso vì hai cầu thủ này đang
bị treo giò.
Cầu thủ Villa của Tây Ban Nha thực hiện cú đá phạt nguy hiểm đầu tiên của trận đấu, nhưng bị thủ thành Gianluigi Buffon
của đội Ý chặn đứng.
Italy có cơ hội ghi bàn tốt nhất hiệp một, nhưng cú đánh đầu của Luca Toni đã bị Carlos Marchena cản phá. Trận đấu tiếp diễn sang hiệp hai mà không có nhiều pha gay cấn. Cơ hội ghi bàn tốt nhất của David Silva đã bị Giorgio Chiellini
chặn lại
Trận đấu đã khiến các fan của Tây Ban Nha và Italy dường như ngừng thở khi họ cùng xem trận đấu qua một màn hình lớn bên ngoài
sân vận động.
Chỉ có một vài pha gay cấn trong hiệp đấu phụ, nhưng cả hai đội đều không dứt điểm được trận đấu và phải đá luân lưu. Cầu thủ Fabio Grosso san bằng tỷ số cho Italy, nhưng Santi Cazorla đã đưa Tây Ban Nha dẫn trước 2-1. Iker Casillas cản phá thành công hai cú đá của Daniele de Rossi và Antonio di Natale. Cesc Fabregas bình tĩnh sút phạt thành công, đưa Tây Ban Nha vào bán kết gặp Nga. Tây Ban Nha ăn mừng chiến thắng đầu tiên trước Italy tại một giải đấu lớn trong vòng 88 năm qua. Thủ thành đội trưởng Iker
Casillas trở thành người hùng của màn đá luân lưu.











