|
Dân Thái nói về tranh chấp đền thờ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anh Keorat, lính đặc nhiệm Thái Lan: "Tôi nhận lệnh không cho bất cứ ai vào bên trong vì có thể xảy ra nguy hiểm tính mạng. Rất đáng tiếc, vì bên trong khu này tuyệt đẹp. Thôi, xin hẹn nhà báo vào dịp khác vậy ".
Bà Dao, từ Ubon Ratchanani: "Thật là quá quắt, tôi mất công đi từ sáng tới đây mà năn nỉ thế nào họ cũng không cho vào. Biết vậy, ở nhà cho khỏe. Họ lo xa, chứ có việc gì đâu, người Thái với người Khmer vùng này biết nhau cả".
Ông Noi, lái xe người địa phương: "Mấy ngày nay vắng khách quá, không hiểu dân chúng tôi sẽ làm ăn ra sao? Mấy người biểu tình từ Bangkok đến, họ đâu có hiểu là chúng tôi chỉ muốn yên ổn để du khách còn tới thăm nơi đây".
Chị Oi, du khách từ Bangkok: "Tiếc quá là họ không cho vào bên trong. Tôi với chồng tôi định đến thăm quan với cả để cầu tự nữa. Nhưng mà thôi , đã thế này thì chúng tôi quay về Ubon chơi vậy, mai pen rai (Không sao cả)!"
Ông Pairot, kỹ thuật viên truyền hình: "Đoàn chúng tôi chờ suốt ngày hôm nay rồi, nhưng xem ra quân đội kiên quyết lắm. Ngày mai chúng tôi lại tới xem sao. Tôi không nghĩ sẽ có xung đột vũ trang, giữa Thái Lan và Campuchia quan hệ hiện nay khá ổn". |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||