|
Chu du Vương quốc Anh
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Làm việc cho một tổ chức phi chính phủ của Anh, Plan International, cô Phạm Thu Ba đến Anh lần thứ tư năm 2003, cho khóa cao học tại Đại học Greenwich, London.
Ngoài giờ học, Thu Ba tranh thủ khám phá London, trong đó có đường Regent thuộc khu mua sắm chính của trung tâm London. Đố bạn biết số dao - dĩa này đủ cho bao nhiêu người?
Oxford, thị trấn hiền hòa ở miền đông nam nước Anh, là nơi có trường đại học nổi tiếng và phong cảnh hữu tình.
Đã ba lần Thu Ba đi thăm thị trấn Winsor, phía nam sông Thames. Quán nhỏ Royal Oak cạnh ga xe lửa với những bồn hoa khiêm nhường vẫn như đang đợi chờ tôi.
Hồ Loch Tay, dài 23 cây số ở cao nguyên của Scotland, cũng làm cô gái Việt Nam yêu mến vì sự yên bình.
Sự ngẫu nhiên thú vị. Thu Ba đến quê hương đại văn hào William Shakespeare đúng vào ngày kỷ niệm ngày sinh cũng là ngày mất của ông (23.04.1564 - 23.04.1616) |
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Cuộc thi ảnh Anh -Việt: Kết nối tình thân25 Tháng 8, 2008 | Chuyên đề
'Nước Anh - một nửa trái tim tôi'26 Tháng 8, 2008 | Trang Ảnh
Người Việt trẻ tại Anh – Tự tin kết nối25 Tháng 8, 2008 | Trang Ảnh
Ảnh dự thi: đua xích lô23 Tháng 8, 2008 | Trang Ảnh
Ảnh dự thi: UK qua chuyện của tôi22 Tháng 8, 2008 | Trang Ảnh
Ảnh dự thi: 'Kết nối tình thân'22 Tháng 8, 2008 | Trang Ảnh
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||