BBCVietnamese.com

18 Tháng 8 2008 - Cập nhật 10h02 GMT

Nguyễn Tuấn Võ
Gửi tới BBC Việt ngữ từ Coventry, UK

Ảnh dự thi: Giao thừa tại chùa Từ Đàm

Đối với nhiều người Việt ở Anh thì chùa Từ Đàm là nơi “che chở hồn dân tộc và nếp sống muôn đời của tổ tông”, đặc biệt trong mỗi dịp đón Xuân về.

Màn múa lân và đốt pháo lúc giao thừa khiến những người con xa xứ như được sống lại trong bầu không khí lễ hội nơi quê nhà.

Trong buổi lễ cầu kinh đầu năm mới, mỗi người như muốn tránh xa bộn bề công việc hàng ngày để tìm lại những giá trị đạo đức tâm linh cũng như những nét văn hoá tổ tông từ muôn đời.

Sau ngày làm việc thường nhật, cả nhà đưa nhau tới lễ chùa, để không chỉ con trẻ mà cả người lớn cũng hân hoan đón lộc khi được sư thầy lì xì đầu năm.

Du học sinh từ nhiều thành phố ở Anh Quốc cũng rủ nhau về chùa trong dịp Tết cổ truyền. Bữa ăn tất niên tràn ngập tiếng cười cùng sư thầy phần nào giúp họ vơi bớt nỗi nhớ nhà...

... trong lúc cậu bạn lại tranh thủ hỏi chuyện với vị sãi về ngôi chùa, về cộng đồng người Việt và cuộc sống nơi đất khách.

Đêm giao thừa cũng là lúc trầm tư tưởng nhớ những người đã khuất.

Nhiều người thành kính gieo quẻ trước cửa Phật để đoán vận hạn và cầu phúc cho năm mới.

Các bạn sinh viên cũng không quên khấn thần linh, cầu Trời Phật phù hộ độ trì cho một năm mới yên lành, hạnh phúc.

3 giờ sáng, có bạn tranh thủ chợp mắt tại đại điện để hôm sau, Mùng Một Tết (Thứ Năm, ngày 07.02.2008) còn phải lên giảng đường.

Sau những giờ phút quây quần ấm cúng đầu năm, mọi người ra về chuẩn bị cho một ngày làm việc mới, trả lại sự tĩnh lặng cho đại điện. Hẹn gặp lại trong Tết năm sau nhé.