19 Tháng 8 2008 - Cập nhật 16h48 GMT
Tôn Thất Kỳ Văn
Sinh viên Thạc sĩ Y tế cộng đồng, Đại học Liverpool
Mùa xuân ở Anh Quốc không thể không nhắc đến daffodil (hoa thủy tiên vàng và trắng). Vào những ngày nghỉ, bọn sinh viên
chúng tôi háo hức đến các công viên săn ảnh hoa daffodil đẹp rồi về nhà so sánh với nhau xem thử đứa nào chụp đẹp hơn.
Mùa xuân cũng là lúc nhiều trường ĐH trên khắp nước Anh tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa trong cộng đồng sinh viên bản
xứ và sinh viên quốc tế. Hội sinh viên VN tại thành phố Liverpool chúng tôi (gọi tắt là VietLiv) tự hào chia sẻ hình ảnh
Vietnam - The hidden charm với bạn bè năm châu tại ĐH Liverpool trong Đêm hội Culture Fusion.
Tại căn hộ chúng tôi ở, mùa xuân là dịp đám sinh viên xa nhà bọn tôi bồi hồi nhớ đến ngày Tết truyền thống của dân tộc và
tìm cách xoay sở “liệu cơm gắp mắm” để đón một cái Tết chu đáo, dù ở cách xa quê hương hàng ngàn dặm. Mặt trời ở Anh quốc
không cung cấp đủ ánh sáng cho món “dưa món xứ Huế”, vậy thì ta sưởi dưa bằng ánh sáng đèn bàn vậy!
Ngày 30 Tết Âm lịch, chúng tôi đón giao thừa 2 lần. Một lần theo giờ VN tại quê nhà, một lần theo giờ của Anh Quốc. “Mong
cho Thiên thần, thổ địa cả 2 nơi đều phù hộ cho chuyện ăn ở, học hành cho chúng con đều hanh thông, toại nguyện!”
Anh em sinh viên chúng tôi thầm nhủ rằng dù ở xa nhà nhưng phải đón Tết thật đầy đủ, chu đáo. Bàn thờ giao thừa trên xứ sở
sương mù vẫn không vắng bóng bánh chưng, bánh tét và mâm ngũ quả. “Móp túi” nhưng mà vui, mùa xuân đầu tiên trên xứ sở sương
mù thật đáng nhớ!