28 Tháng 8 2008 - Cập nhật 12h54 GMT
Đại hội đảng Dân chủ Mỹ diễn ra trong không khí tưng bừng khi ông Barack Obama được chính thức đề cử vào chức
ứng viên Tổng thống.
Bà Hillary Clinton đóng vai trò quan trọng trong việc kêu gọi thành viên trong đảng ủng hộ cho ông Obama, đối thủ
cũ của bà.
Chồng bà, cựu Tổng thống Bill Clinton, được mọi người chào đón nồng nhiệt. Ông Bill cam kết sẽ ủng hộ cho
đối thủ chiến thắng vợ ông để vào chức ứng viên Tổng thống.
Ứng viên cho chức phó Tổng thống, Joe Biden, đã nói về chủ đề gia đình khi bày tỏ sự kính trọng đối với
người mẹ 91 tuổi của mình có mặt trong đám đông.
Bản thân nhân vật chính, ông Obama, có sự xuất hiện ngắn ngủi trên sân khấu sau bài diễn văn của ông Biden. Ông
Obama sẽ có bài diễn văn của riêng mình tới đại hội vào hôm thứ Năm.
Việc lần đầu tiên có sự đề cử một người Mỹ gốc Phi ra làm ứng viên Tổng thống trong một đảng lớn là điều
quá xúc động đối với vị khán giả này.
Vào đầu ngày, vợ ông Obama, bà Michelle (hắt bóng trên nền cờ) đã nói chuyện với các tình nguyện viên vận
động chiến dịch tranh cử và các cựu binh Iraq, như cô Tammy Duckworth (bên phải trong ảnh).
Bên ngoài sân khấu chính trị, tại trung tâm Denver, các mặt hàng phục vụ chính trị được bán rộng khắp.






