31 Tháng 8 2008 - Cập nhật 05h31 GMT
Nguyễn Trung
BBC Vietnamese, Bangkok
Tới ngày 31/8, cuộc biểu tình của Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD) tiếp diễn sang ngày thứ sáu, và chưa có dấu hiệu dừng
lại.
Toàn bộ khu vực tòa nhà chính phủ giống như một 'trại tị nạn dã chiến' với hàng nghìn người tiếp tục bám trụ tại đây. Người biểu tình trú chân trong các lán trại dựng tạm dưới thời tiết nắng nóng tới hơn 30 độ và đôi khi có mưa. Mọi hoạt động
ăn uống, tắm giặt hay ngủ nghỉ đều diễn ra ở nơi này.
Thậm chí một trạm y tế dã chiến được lập ra ngay gần tòa nhà chính phủ. Những người biểu tình được phát thuốc miễn phí bất
kể lúc nào họ cần.
Kẹo bánh, thức ăn và nước uống cũng được phát hàng ngày. Ngày nào cũng vậy, lãnh đạo PAD lên sân khấu phát biểu chỉ trích chính phủ trong sự tán thưởng của hàng nghìn người. Có khoảng hơn 20 nhà sư cũng có mặt tại cuộc biểu tình. Họ ngồi im lặng giữa cái nóng và những tiếng hô khẩu hiệu vang trời.
Trong khi đó, tòa nhà của ủy ban chống tham nhũng gần kề tòa nhà chính phủ cửa đóng then cài, và chỉ có một nhân viên bảo
vệ.
Cũng có nhiều trẻ em được cha mẹ đưa tới khu vực biểu tình. Trong ảnh là một cậu bé đang chơi trò chơi điện tử, không quan
tâm tới những gì diễn ra xung quanh.
Trong ảnh là một ông bố chụp ảnh kỷ niệm cho con bằng di động, trong khi mọi người lắng nghe phát biểu của lãnh đạo PAD. Một người đang xem các bức ảnh mà những người biểu tình cáo buộc cảnh sát dùng vũ lực đối với họ. Mọi diễn biến về cuộc phản đối rầm rộ được đăng tải nhiều trên truyền thông địa phương. Người biểu tình cũng theo dõi diễn
biến sự kiện qua báo chí.











