BBCVietnamese.com

13 Tháng 10 2008 - Cập nhật 12h46 GMT

Trần Đông Đức
gửi cho BBC từ Philadelphia, Hoa Kỳ

"Ma" chọi "Hổ" ở Wachovia Spectrum

Trong trận nghênh chiến đội South Tigers vào đêm thứ Sáu (10/10/08) tại Wachovia Spectrum, những con ma chủ nhà (Phantoms) xuất hiện như chạm điện trong sân vận động.

Hai đội có những phe chạm trán căng thẳng, từ những đường côn như đạn xoáy tới những pha đụng bươu đầu. Môn hockey ở Mỹ cho phép những đòn tấn công bằng vũ lực và coi như đây là một phần của tinh thần của trận đấu.

Các Hockey Mom cổ động cuồng nhiệt cho đội nhà Phantoms. Nữ ứng cử viên phó tổng thống Sarah Palin gần đây có câu nói nổi tiếng “sự khác nhau giữ Hockey Mom và con chó ngao (pitbull) là môi son.”

Trong giờ giải lao của đội tuyển chuyên nghiệp, các tuyển thủ tí hon ra sân tập dợt. Đây cũng là lúc để “những con chó ngao có môi son” gào thét, đúng như lời bà Sarah Palin mô tả.

Dona đưa con trai Russell tới sân: “Dĩ nhiên là tôi yêu thích Sarah Palin. Tôi muốn đến Wachovia Center tối mai xem Palin khai mạc giải Hockey Liên Đoàn Quốc Gia".