BBCVietnamese.com

31 Tháng 10 2008 - Cập nhật 12h13 GMT

Trần Đông Đức
Gởi về từ Miami Beach - cho bbcvietnamese.com

Người Cuba đi bầu tại Mỹ

Miami Beach là thành phố du lịch với bãi cát dài hướng ra Đại Tây Dương

Ông bà Henandez ngồi trên lan can của căn hộ hướng ra Đại Tây Dương: “Sau lưng chúng tôi về phía bên phải là nước Cuba đấy. Cũng trời biển như vậy, cách nhau 100 dặm mà hai thế giới khác biệt"

Miami Beach có trung tâm hội nghị rộng lớn. Muốn đậu xe phải trả 15 đô-la, nhưng nếu là cử tri thì đậu xe miễn phí lại còn có người hướng dẫn tận tình

Thị Trưởng của thành phố Miami Beach bà Matti Herrera Bower cho biết bà sẽ bầu cho Obama theo đảng tính Dân Chủ. Trước đây, bà Bower cổ vũ cho Hillary Clinton

Frank Gonzalez, người Cuba trốn sang Mỹ qua ngả Mexico năm 1995 cho biết sẽ bầu cho Obama vì đồng tình với chính sách về giáo dục

Bibiana Coutierrez dẫn con gái 18 tuổi là Christina (mặc áo sọc xanh) lần đầu đi bầu. Gia đình Coutierrez bỏ phiếu cho Obama làm cho nhiều người ở chung nhà khó chịu. Cha mẹ của Bibiana, ở cùng nhà, hậu thuẫn cho McCain

Cụ bà Julia Perez, 78 tuổi sau khi đi bầu xong vào văn phòng ngồi kể chuyện vượt biên qua Mỹ đời trước. Gia đình bà bị ném đá và khủng bố tinh thần khi Fidel Castro lên cầm quyền nên phải đóng thuyền vượt biển

Vợ chồng Maggie và Marcelino Urribarri tuyên bố rằng những người Cuba vượt biên qua Mỹ thập niên 60 mà đi ủng hộ cho Obama là không xứng đáng ở lại trên nước Mỹ này

Bà thị trưởng đang trao đổi vấn đề gì đó ngoài phòng phiếu. Dĩ nhiên, hai người nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha