|
Mumbai sau các vụ tấn công
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nhiều nơi tại thành phố Mumbai ở Ấn Độ vẫn còn nguyên dấu vết của ba ngày bị tấn công dữ dội.
Tại Nhà Nariman, vốn là một trong các mục tiêu bị dân quân tấn công, các chuyên gia giám định vẫn đang kiểm tra mọi địa điểm bị hư hại.
Những hư hại bên trong nhà Nariman, vốn là cơ sở của tổ chức Do Thái Chabad-Lubavitch, cho thấy mức độ bạo lực đã xảy ra.
Một giáo sĩ Do Thái cùng vợ chết trong căn phòng này. Tuy nhiên, đứa con trai hai tuổi của họ được cứu thoát.
Bên ngoài khách sạn Taj Mahal, vốn cũng bị hư hại nặng trong vụ tấn công, công việc dọn dẹp vẫn tiếp tục.
Người ta dựng lên những điểm tưởng niệm các nạn nhân xấu số tại khắp nơi trong thành phố.
Chỗ nào, người dân cũng đặt hoa và thắp nến.
Những tổn thất mà nhóm tay súng tấn công gây ra là không thể nào đo đếm nổi.
Các bệnh viện trong toàn thành phố vẫn đang chữa trị cho những người bị thương.
Sau choáng váng của mấy ngày bị tấn công, người dân giờ đây chuyển sang tức giận. |
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Một tuần qua ảnh29 Tháng 11, 2008 | Trang Ảnh
Một ngày giải cứu con tin ở Mumbai28 Tháng 11, 2008 | Trang Ảnh
Hình ảnh vụ tấn công Mumbai27 Tháng 11, 2008 | Trang Ảnh
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||