![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Người biểu tình cố thủ tại sân bay
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường từ trung tâm Bangkok ra gần sân bay Suvarnabhumi trống vắng xe và người, chỉ nhiều trạm gác mà phe đối lập Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) thiết lập. Vài trăm cảnh sát được huy động tới giải tỏa sân bay, nhưng tỏ ra bất lực vì tương quan lực lượng quá lớn. Hôm thứ Sáu, một sỹ quan cảnh sát còn bị người biểu tình 'bắt cóc'. Hiện họ đồn trú tại trạm cứu hỏa của sân bay và được lệnh đứng quan sát, chờ quyết định. Anh cảnh sát viên này nói anh đã chờ đợi mấy ngày nay rồi. Tại mỗi trạm gác của mình, PAD đều cử người kiểm tra xe cộ qua lại, bảo đảm không ai mang súng đạn vào trong sân bay. Các xe đi qua đều phải dừng lại, mở cốp xe cho kiểm soát. Không khí biểu tình sôi động bên trong sân bay. Ngay bên ngoài sảnh đi quốc tế, PAD dựng sân khấu và tổ chức biểu tình ngày đêm, liên tục có người diễn thuyết, hò reo và vẫy các bàn tay làm bằng nhựa. Hiện diện của người biểu tình thu hút sự chú ý của báo chí nước ngoài, nên một số người đã làm các biểu ngữ tự tạo bằng các thứ tiếng "để chuyển thông điệp của PAD ra thế giới". Phe đối lập đã chiếm sân bay Suvarnabhumi gần một tuần nay và tuyên bố sẽ cố thủ tới khi nào chính phủ từ chức. Hết lớp ngày thay lớp khác, người đi lại có kẻ tới thay, họ không tỏ ra mệt mỏi. Các bếp ăn lưu động được dựng lên cung cấp thức ăn và đồ uống miễn phí cho người biểu tình và bất cứ ai tới nơi này. Hồng Nga cũng đã thử cơm hộp tại chỗ và thấy là không đến nỗi tệ, có thịt kho và rau xào. Cuộc biểu tình được tổ chức quy mô và bài bản. Thậm chí ban tổ chức còn lo tới việc thu gom rác thải và làm vệ sinh nơi công cộng. Họ cũng dựng các điểm đỗ xe để người biểu tình có thể về nhà nghỉ giữa các phiên trực. Một người biểu tình, tự nhận là bác sỹ, ví von: "Việc làm này giống như chữa bệnh, không cắt bỏ khối u là chính phủ Somchai, thì làm sao chữa được bệnh ung thư tham nhũng đang hoành hành trong nước Thái?" Các quầy check in trống vắng, ngoại trừ người biểu tình ngồi, nằm la liệt trên sàn đá hoa. Họ dựng cả lều trại như đi picnic. Những ngày sân bay đóng cửa đã khiến 100.000 du khách lỡ chuyến đi nước ngoài. Trông phong thái bình thản và giấc ngủ ngon lành của người biểu tình, có thể thấy rõ ràng quyết tâm bám trụ của họ. Tình trạng án binh bất động của sân bay quốc tế Bangkok không hiểu sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||