01 Tháng 11 2008 - Cập nhật 04h30 GMT
Một người mẹ đón con từ nhà trẻ về trên đường Nguyễn Chí Thanh hôm 31/10 (ảnh của độc giả Nguyễn Phương Thảo). Một chiếc ôtô 'vượt lũ' trên đường phố Hà Nội (ảnh của độc giả Nguyễn Việt Cường) Một người dân 'đi bộ' trên vỉa hè Hà Nội (ảnh của độc giả Tuấn) Ngã tư Chùa Bộc - Thái Hà (ảnh của độc giả Trung Dũng) Hàng chục năm nay, Hà Nội mới có trận mưa nặng và dai dẳng như lần này. Từ tối thứ Năm tới sáng thứ Bảy
mưa vẫn chưa ngừng nghỉ.
Các phố thành sông, nhất là những nơi trũng và hệ thống thoát nước chưa được cải tạo tốt. Học sinh đi học trong mưa, nhiều người đi xe máy phải dừng đẩy xe vì nước ngập làm ướt bugi. Dịch vụ sửa xe
được cơ hội kiếm tiền bất ngờ.
Nước lụt không tha cả xe của cảnh sát. Dịch vụ cứu hộ xe ô tô làm không hết việc, nhiều xe vẫn còn chờ người
đến cẩu đi.
Giao thông công cộng ở nhiều nơi tê liệt. Có tin một số chuyến bay bị hủy hoặc hoãn chuyến vì thời tiết quá
xấu.
Mưa lũ tại một số tỉnh Bắc Trung bộ đã làm khoảng 20 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng về vật chất.
Quý vị ở nơi xảy ra mưa lũ? Hãy gửi ảnh về cho chúng tôi ở địa chỉ [email protected]









