Một xưởng may 'đen' của người Việt ở ngoại ô Moscow. Không có con số chính xác nhưng có khoảng vài trăm xưởng may không đăng ký và đóng thuế như thế này do người Việt sở hữu tại Nga.
Hành lang vào xưởng chứa đầy những miếng lót áo đông còn thừa cùng những dây quần áo của công nhân.
Đây là một xưởng làm ăn phát đạt. Công nhân ăn lương theo sản phẩm và có thể đạt 700-800 đô la một tháng.
Lương của thợ cắt có thể lên tới 1000 đô la. Thợ cắt, thợ may, đốc công... đều ăn ở ngay tại xưởng.
Hàng hóa sản xuất tại đây sẽ được chuyển tới các đầu mối Việt Nam tiêu thụ tại các chợ khác nhau ở Nga.
Hôm tôi tới thăm xưởng có một cặp uyên ương trong xưởng vừa mới cưới. Tại các xưởng may cũng có nhiều mối tình hoàn cảnh của những người đã có gia đình ở Việt Nam.
Trong xưởng cũng có bàn thờ phục vụ cho nhu cầu tâm linh của công nhân.
Mỗi xưởng may đều có một chiếc xe ô tô kiểu như thế này để chở công nhân, giao hàng, mua đồ ăn về cho công nhân. Lương lái xe khoảng 1000 đô la một tháng và là mắt xích quan trọng.