Lời cuối của ba nữ bị cáo Đồng Tâm: 'Thời bình lại xảy ra chiến tranh'
Ngày 10/9, 29 bị cáo Đồng Tâm được Hội đồng Xét xử cho nói những lời sau cùng. Họ đã nói gì đáng chú ý?
Hầu hết các bị cáo đều xin lỗi gia đình ba công an tử nạn, dù họ có tội hay không, và xin được giảm án.
Trong số 29 người Đồng Tâm bị đem ra xét xử liên quan đến cuộc đụng độ với lực lượng cảnh sát rạng sáng ngày 1/9/20202, hai người bị đề nghị tử hình là ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức. Một người bị tuyên chung thân là ông Lê Đình Doanh. Số còn lại có án hơn chục năm tù, tới vài năm, và án treo.
Theo một số luật sư bào chữa cho 29 bị cáo Đồng Tâm, dường như sau một đêm đã có sự thay đổi. Trong phiên tòa ngày 10/9, họ nói những lời na ná nhau, như "được học thuộc lòng", chẳng hạn như 'cảm ơn cán bộ trại giam dã dạy dỗ', 'nhận lỗi', 'xin luật sư không bào chữa nữa', và 'xin giảm nhẹ'.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số người đề cập tới cái chết của ông Lê Đình Kình, đến việc mất đất, và đặt câu hỏi, 'vì sao thời bình lại xảy ra chiến tranh?"
Trước phiên tòa ngày 14/9 công bố tội danh và án phạt chính thức, BBC News Tiếng Việt tổng hợp một số lời cuối đáng chú ý của ba nữ bị cáo Đồng Tâm hôm 10/9, theo ghi chép của luật sư Ngô Anh Tuấn.
Luật sư Tuấn cho BBC News Tiếng Việt hay rằng do tài liệu ghi chép của ông bị tòa thu giữ, không cho sao lưu, nên ông không có được văn bản nguyên gốc, mà chỉ ghi lại được đại ý, những lời nói cuối cùng này của các bị cáo.
BÙI THỊ NỐI (CON NUÔI ÔNG LÊ ĐÌNH KÌNH)
(bị đề nghị 4 - 5 năm tù)
Tôi có một vấn đề: Tôi là người dân Đồng Tâm. Vì bát cơm manh áo mà tại thời đại hòa bình, bố tôi, ông Kình, 58 tuổi Đảng, là người nông dân mẫu mực, giữa thời bình này lại phải hy sinh với ba đồng chí khác.Thời đại hòa bình mà để mất các chiến sĩ hy sinh, mà không phải chết bởi kẻ thù.
Chỉ vì một đêm thôi, tôi đã bị một viên đạn xuyên vào ngực nhưng tôi không chết. Những người nông dân không có đất, để kiếm bát cơm manh áo.
Tôi yêu cầu Đảng, Chính phủ, thế giới này, hãy giúp người dân lao động. Những luật sư, nhà trí thức, cố gắng tìm ra con đường sáng sủa nhất cho người dân lao động, cho thế giới loài người được sống cuộc sống thanh bình nhất, đẹp đẽ nhất.
NGUYỄN THỊ DUNG
(bị đề nghị 15 - 18 tháng tù treo)
Nhưng tôi rất tiếc, đồng chí[Lê Đình Kình] không phải chống giặc ngoại xâm, đồng chí đã 58 tuổi Đảng, đồng chí lo cho dân, mà đồng chí đã hy sinh cùng ba đồng chí công an.
Bây giờ nhân dân chúng tôi, rất nhiều người đang xem truyền hình. Tôi đã hiểu hết. Tôi đã nhận ra rằng tất cả nhân dân xã Đồng Tâm có một ý nghĩ như tôi.
Tôi rất tiếc sự việc xảy ra ngày 9/1/2020. Tôi bị bắt vào đây. Nhưng tôi đứng trước các gia đình có người con bị thiệt mạng, chúng tôi đau đớn. Nhưng xin tòa, những người trên cao nhìn xuống, xử 29 người ở đây tội danh nhẹ nhất.
LÊ THỊ LOAN
(bị đề nghị 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù treo)
Tôi xin gửi đến gia đình ba chiến sĩ lời sau cùng: Thời bình lại xảy ra chiến tranh. Cha tôi cũng ở chiến trường, tôi đau đớn nên tôi rất hiểu.
Tuy tôi không gây ra ba cái chết của ba chiến sĩ, tôi chỉ biết cho vay tiền để anh ấy trả nợ, tôi xin ba liệt sĩ, có linh hương ở trên trời thì ba liệt sĩ cứ đi tìm người gây ra cái chết, như tôi đã phải trải qua lúc bé khi bố tôi mất ở chiến trường.

Nguồn hình ảnh, Andre Menras