|
Chuyện những người vợ nhỏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong thời gian chuẩn bị đi Thái Lan, tôi có đọc một số tư liệu về đất nước này, và tình cờ bắt gặp từ "mia noi" trong một bài viết. Mia noi, trong tiếng Thái có nghĩa là "vợ bé". Mặc dù tập tục đa thê đã bị luật pháp Thái Lan cấm từ năm 1935, nhưng có vẻ như trong thực tế, các quý ông người Thái vẫn xem chuyện có thêm bà hai, bà ba là chuyện nhỏ. Một nhà báo viết trên tờ báo Thái, The Nation, rằng ở nước này, một vợ một chồng được luật quy định, nhưng đa thê lại mang tính chất hệ thống (legislated monogamy but institutionalized polygamy). Vợ và nhân tình Cũng trong số báo này hồi tháng Hai, 2001, giáo sư Nongpa-nga Limsuwan, trưởng phân khoa tâm lý của bệnh viện Ramathibodi, phân giải rằng không phải toàn bộ đàn ông Thái đều có vợ bé đâu nhé. Ông bảo “chỉ có một phần tư đàn ông Thái là có vợ nhỏ mà thôi.” Cũng vị giáo sư này cho hay: “35% đàn ông Thái được khảo sát nói là họ xem chuyện có trên hai vợ là bình thường, và 55% muốn có vợ nhỏ.” Khái niệm ‘vợ’ và ‘nhân tình’ ở đây nhiều khi rất mờ nhạt, tức là những cô gái được gọi là ‘mia noi’ vẫn sống ở một căn nhà riêng (chắc là do chồng mua hay thuê cho). Có thể hàng tháng ông kia cho cô tiền tiêu vặt, mobile phone, xe hơi... Hồi tháng 12-2003, có chuyện buồn cười thế này: đảng Thai Rak Thai của ông Thaksin, người khi đó đang là thủ tướng, định là sẽ chỉ cho phép các đảng viên ‘chung thủy, không có vợ bé’ ra tranh cử. Thế nhưng kế hoạch bị phản đối mãnh liệt. Một nghị sĩ bảo là bây giờ đảng ta đang có 200 nghị sĩ trong quốc hội. Nhưng nếu thực thi quy định mới, thì chỉ có 30 ông là đủ tiêu chuẩn ở lại mà thôi. Quyền phụ nữ Chuyện vợ cả, vợ hai lại đưa ta đến câu hỏi về quyền phụ nữ. Nhiều người chỉ trích rằng phụ nữ Thái ở nhiều vùng vẫn bị xem là công dân hạng hai. Khi đàn ông muốn ly dị vợ, anh ta chỉ cần chứng minh có một liên hệ giữa vợ và tay đàn ông khác. Nhưng còn người vợ mà muốn chia tay thì phải chứng minh được chồng đã không chỉ ngủ với người khác, mà còn phải chỉ ra là anh ấy đã sống với cô gái kia như vợ chồng. Nói lan sang chuyện nước Nga, việc có tình nhân nay cũng được xem là điều phải có cho các đại gia. Lena Lenina, một tác giả người Nga gần đây viết cuốn sách về người giàu ở Nga, cho rằng: “80% người giàu tại Nga đều có bồ.” Và có một lý do khiến cho các bà vợ Nga phần lớn đều chịu đựng. Nếu ly dị, tòa án Nga thường ủng hộ người chồng, và người vợ có nguy cơ tay trắng (hoặc may mắn thì được một căn hộ cộng thêm một xe hơi, thay vì 50% tài sản của ông triệu phú). Nhìn qua, có vẻ người phụ nữ ở Việt Nam được tôn trọng hơn là ở Thái hay Nga. Nhưng một người bạn ở Việt Nam lại bảo bây giờ chuyện ‘tập hai, tập ba’ cũng tràn lan đấy thôi. Chắc gì phụ nữ Việt Nam đã sướng hơn? | CÁC BÀI LIÊN QUAN Người Việt ở Thái: Trải bao thăng trầm27 Tháng 3, 2007 | Việt Nam TRANG NGOÀI BBC BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||