|
Chuyện sau hậu trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tôi xin nhận là thường theo dõi các cuộc thi sắc đẹp như Miss Universe và thần tượng các cô gái có vẻ đẹp mỹ miều trời phú. Thế nhưng nay khi không còn là trẻ con tám tuổi nữa, tôi bắt đầu thấy việc cân đong đo đếm sự nữ tính và quyến rũ thật phi lý đến mức nào. Vậy cho nên khi tôi tìm tới hậu trường cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Anh quốc để phỏng vấn các thí sinh, tôi cũng không trông đợi gì nhiều. Trong phòng thay đồ đầu tiên, đa số các thí sinh mặc áo dài trắng, một số cô đang chờ để được làm tóc và trang điểm. Cho dù đã phải chờ tại sân khấu O2 suốt từ 8 giờ sáng, nay đã 7 giờ tối mà các cô vẫn tỏ ra vui vẻ tuy có phần nào bồn chồn về việc lên sân khấu để cửa tọa hơn hai ngàn người soi ngắm. Khi được hỏi tại sao lại tham gia thi hoa hậu, rất ít cô nói là muốn thành người mẫu. Các cô coi đây là một dịp vui, thêm sự tự tin, kết bạn mới và có cơ hội để làm điều gì đó đặc biệt. Giải thưởng trị giá 3.000 bảng Anh và chuyến đi về Việt Nam tham gia chung kết Hoa hậu người Việt 2007 không phải không hấp dẫn, nhưng cũng không phải là lý do hàng đầu. Thân thiện Trong đêm thi, các thí sinh phải thay đồ một cách nhanh chóng. Một cô mặc đồ tắm thốt kêu lên: "Trời ơi, móng chân em tòe ra nè!". Mùi thuốc xịt tóc làm tôi hơi choáng váng. Nhưng tôi bắt đầu thấy mến các cô gái trẻ thân thiện đang hết sức giúp nhau trong cuộc thi mà lẽ thường là đầy tính cạnh tranh này. Tôi hy vọng dù có không đoạt vương miện, họ cũng nhận thức được mình xinh đẹp, tài năng và dũng cảm đến thế nào.
Tôi thấy bực mình khi theo dõi màn trả lời câu hỏi. Phần thi này như trò hề khi mà người phiên dịch cứ giành lấy micro từ các thí sinh mà không cho họ kết thúc câu. Thậm chí cô phiên dịch còn phá lên cười khi thí sinh nói vấp. Các giải thưởng Miss Ăn ảnh, Tài năng, Mặc áo tắm đẹp nhất và Trang phục dạ hội đẹp nhất được trao một cách đầy lộn xộn khi các thành viên ban tổ chức và thí sinh cứ phải đổi chỗ nhau liên tục vì không biết ai được giải gì. Nhưng cuối cùng thì tên hai á hậu và hoa khôi cũng được loan báo trong tiếng vỗ tay và hò reo vang dội. Tranh cãi Một điều đáng tiếc là các á hậu đang gặp nguy cơ có thể không được thi tiếp. Á hậu 2 Sonnia Thuy Vi Bui mới 17 tuổi trong khi Á hậu 1 Ngô Thị Phương Lan, tuy thỏa mãn đầy đủ các điều kiện, lại sống ở Thụy Sỹ và chỉ ở Anh một thời gian ngắn. Quy định cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ở Anh bắt buộc thí sinh phải từ 18-27 tuổi và phải sống, học tập hay làm việc ở Anh. Sau cuộc thi, tôi chạy tới phòng thay đồ để chúc mừng hoa hậu Teresa Sam vẫn còn trong tâm trạng bàng hoàng xúc động. Khi được hỏi rằng các cuộc thi sắc đẹp thế này liệu có hạ thấp nhân cách phụ nữ hay không, Teresa trả lời: "Ngày nào cũng là thi sắc đẹp chị ạ." Có lẽ cô ấy đúng. Nhưng tôi hy vọng là không. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||