|
‘Tôi yêu những nghĩa trang London’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhà điều tra hiện tượng ngọai cảm, Jeane Trend-Hill, kể lý do vì sao cô yêu Nghĩa trang Highgate ở London. Tôi không nhớ khi nào thì tôi bắt đầu ám ảnh vì những nghĩa trang, tuy tôi đã luôn là một đứa trẻ không bình thường! Tôi bị hấp dẫn vì những lăng tẩm và bia tưởng niệm tuyệt đẹp, đặc biệt là những thiên thần, khi đi thăm nghĩa trang. Nghệ thuật chạm trổ thật khiến ta kinh ngạc và gương mặt tượng rất thật. Tôi bắt đầu chụp chúng và nhận ra rằng một số cách trang trí cứ xuất hiện trở đi trở lại. Thiên thần bám vào cây thánh giá, thiên thần rắc hoa, thiên thần giang cánh hướng về thiên đường…Càng dầm mưa dãi gió, chúng lại trông càng thật. Thời kì Victoria Tôi ưa chuộng những bức tượng từ thời Victoria. Đa số những thiên thần hiện đại có vẻ quá sạch sẽ, quá trắng. Những thợ khắc đá không bao giờ làm những thiên thần khóc, nhưng một số gương mặt thấm mưa lại có vẻ khiến ta cảm giác thần đang khóc. Tôi cố gắng nắm bắt chi tiết này trong các tấm hình. Nghĩa trang tôi thích nhất là Highgate ở phía bắc London, hoang dã, lãng mạn và mang không khí gothic. Tôi thấy những lăng mộ lớn giống như các ngôi nhà bé nhỏ đôi khi hé lộ cuộc sống của những người ở trong ấy. Những lăng mộ đầu tiên của thời hiện đại có hình thức thô sơ nhưng sự phát triển của Thiên Chúa giáo báo hiệu sự thay đổi trong cách tiếp cận. Giáo xứ cung cấp địa điểm chôn cất và những bia tưởng niệm phản ánh vị thế của người quá cố. Một số những lăng sớm nhất của Anh quốc được tìm thấy ở các nghĩa trang Scotland vào khỏang năm 1691. Tại Anh, những lăng mộ độc lập chỉ xuất hiện từ giữa thế kỷ 18. Người Anh đã xây chúng từ trước nữa nhưng không phải ở Anh mà là ở Ấn Độ, lấy cảm hứng từ những mộ của đế chế Mughal. Biểu tượng
Tôi thường được hỏi về ý nghĩa những biểu tượng khắc trên mộ; một số biểu tượng thông dụng nhất là: Mỏ neo: Hy vọng hoặc yên nghỉ. Thiên thần: Người của Thượng đế thường hướng tới thiên đường, và cũng là người bảo mệnh cho người chết. Giường: Giường người chết thường chỉ được minh họa bằng một chiếc gối. Sách: Biểu tượng của niềm tin. Ghế: Được xem là chiếc ghế trống của người quá cố. Cổng: Lối dẫn vào thiên đường. Tay: Cánh tay siết chặt là biểu tượng của lời chia tay. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Lễ hội đường phố Notting Hill23 Tháng 8, 2007 | Tạp chí thứ Bảy Kiến trúc hiện đại của London cổ kính15 Tháng 8, 2007 | Tạp chí thứ Bảy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||