06 Tháng 8 2007 - Cập nhật 21h47 GMT
Chiếc thập tự giá khổng lồ để tưởng niệm các nạn nhân dưới thời Stalin đã được chở về tới Moscow.
Người ta làm chiếc thập tự giá tại đảo Solovetsky, trên đất của một trại tù cũ.
Nó sẽ được dựng tại một trong những pháp trường ngày trước ở ngoại thành Moscow.
Ước đoán có 20.000 people, trong đó có khoảng 1.000 người Thiên Chúa giáo đã bị hành quyết tại pháp trường Butovo trong khoảng từ năm 1937-1938.
Chiếc thập tự giá cao 12,5m, rộng 7,6m và mất 6 tháng để hoàn tất.
Cuộc hải trình chở thập tự giá về Moscow bắt đầu vào ngày 25.06, đi qua kênh đào Bạch Hải - một trong những công trình xây dựng của Stalin, nơi vùi thây của hàng ngàn tù nhân.
Các nhà hoạt động cho nhân quyền ở Nga sợ rằng tội ác của Stalin và những gì xảy ra trong trại Gulag ở Siberia không được nhà chức trách tưởng nhớ một cách đầu đủ.
"Chế độ mới chỉ muốn các anh hùng, chứ không phải các nạn nhân,'' Tatyana Voronina, một nhà nghiên cứu của tổ chức nhân quyền Memorial nói với hãng tin AFP.
"Họ muốn ăn mừng chiến thắng Thế chiến II. Nhưng người ta không cảm thấy tự hào khi biết được rằng chính người của mình đã làm chuyện này.''