06 Tháng 9 2007 - Cập nhật 11h58 GMT
Xuân Khoa Demento®
Blogger là bộ phận nhân dân có điều kiện tiếp xúc với thông tin và công nghệ, phần nào đó đại diện cho lối sống và suy nghĩ “mới” trong xã hội.
Dư luận hay quan tâm đến những cuộc truy hoan, ăn chơi sa đọa của một thiểu số giới trẻ.
Tương tự như thế, người ta vẫn thích nói đến cụm từ “blog bẩn” dù xét cho cùng chưa có một định nghĩa chính thức một blog như thế nào thì liệt vào dạng “bẩn”.
Và nói gì đi nữa, không thể đem sự tồn tại của một vài hạt bụi để nhận định rằng bầu không khí bị ô nhiễm.
Đa số các bạn trẻ nói chung, các blogger Việt trẻ nói riêng có ước mơ hoài bão, có lỗi sống tích cực, họ cần cơ hội để thể hiện.
Năm 2007, blog Việt có xu hướng chuyển từ cá nhân đơn lẻ sang hoạt động theo nhóm.
Đó là một tiến trình tất yếu để một cộng đồng có thể tồn tại và tạo nên những nguồn sức mạnh tác động ra ngoài thế giới online, sức mạnh mà một cá nhân tài năng mấy cũng không có được.
Hoạt động xã hội
Trào lưu Free Hugs đến Việt Nam từ cuối 2006, khi một vài cá nhân thực hiện tự phát, nhưng phải sau khi chiến dịch “Niềm vui sướng tự sinh” diễn ra tại Hà Nội ngày 10/2/2007, nó mới ngốn nhiều giấy mực của báo giới và nước bọt từ các luồng ý kiến trái chiều.
Bất chấp việc một số người, đa phần đã trưởng thành, phản đối và khó chấp nhận việc ôm ấp và chia sẻ tình cảm ở nơi nơi công cộng mà họ cho là không phù hợp văn hóa Á Đông, đây vẫn là hoạt động được các bạn ở độ tuổi 8X, 9X hưởng ứng nhiệt tình.
Cuối tháng 7/2007, Free Hugs một lần nữa được tổ chức đồng loạt tại các thành phố lớn trên cả 3 miền đất nước.
“Hướng tới bình yên”, đĩa nhạc được bán với 100% doanh thu gây quỹ từ thiện của GFO (Gentle Fund Organisation), tiêu thụ thành công chủ yếu sau khi được quảng bá qua blog, mặc dù GFO là một tổ chức phi chính phủ đăng ký tại Singapore có quy mô và có trang web riêng.
Người Việt Trẻ, nhóm tình nguyện viên tách ra từ diễn đàn chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” chỉ thật sự được biết đến khi tuyên truyền qua blog. Họ đã có một mùa hè bận rộn với chiến dịch “Quà tặng tri thức” quyên góp sách báo cho trẻ em vùng cao.
Nhiều blog dành riêng cho hoạt động xã hội đã hình thành.
Những ai muốn góp chút tấm lòng và công sức có thật nhiều cơ hội lựa chọn trong các hoạt động: hiến máu nhân đạo, chăm sóc bệnh nhân, hỗ trợ người nghèo, các em nhỏ lang thang cơ nhỡ, thăm các trung tâm trẻ em khuyết tật, các hoạt động vì môi trường và an toàn giao thông như “Vòng xe tuổi trẻ”, “Ngày không khói xe”…
So với hoạt động đoàn thể của các trường/phường, các hoạt động nêu trên có phạm vi, đối tượng tham gia rộng hơn.
Không có bất kỳ ràng buộc nào đối với quyết định tham gia của các bạn thanh niên.
Một số blogger tham gia công tác xã hội nhận định rằng chính những hoạt động đó đã cho họ hiểu hết ý nghĩa của hai chữ “tình nguyện”.