|
'Anh đáng được hưởng số không tròn trĩnh' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anh có được những gì họ đáng được hưởng - đó là con số không tròn trĩnh. Họ bị thua về độ linh hoạt, thua trong tranh bóng và thua về phong độ. Đây thực sự là một thấp điểm trong lịch sử bóng đá Anh vì họ quá thảm hại. Chúng ta thắng và thua vì các quyết định của chúng ta và Steve McClaren đã sai lầm. Sai lầm về thủ môn, về đội hình chiến thuật, về tất cả mọi thứ. Hiệp đầu tiên có lẽ là 45 phút tồi tệ nhất mà người ta từng chứng kiến trong các trận đấu của đội tuyển Anh. Croatia chơi trong thế trận mà tất cả các cầu thủ đều hiểu và chính vì vậy họ chơi tốt và thoải mái. Anh trong khi đó liên tục thay đổi trong các trận đấu vừa qua. Các cầu thủ thích chơi theo một lối chơi nhất định nhưng cuối cùng họ vào cuộc đấu sinh tử với một hệ thống khác hẳn. Hậu vệ trái chơi quá tồi, trung vệ chơi cũng kém mức trung bình và tôi không thể tin được Steven Gerrard lại có thể chơi kém đến thế. Ngoại trừ có Peter Crouch, tất cả các cầu thủ Anh đều chơi kém đẳng cấp, thiếu tổ chức và tệ hại nhất là thiếu chí khí. Không ai có thể nói rằng Anh xứng đáng được hưởng gì từ trận đấu này, không ai có thể nói rằng họ đáng được vào vòng trong. Họ chẳng đáng được hưởng gì cả. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Quá nhiều cầu thủ Anh chơi kém22 Tháng 11, 2007 | Tạp chí thứ Bảy Tan 'Thế hệ Vàng'22 Tháng 11, 2007 | Tạp chí thứ Bảy HLV McLaren bị sa thải22 Tháng 11, 2007 | Tạp chí thứ Bảy Tuyển Anh vỡ mộng dự Euro 200822 Tháng 11, 2007 | Tạp chí thứ Bảy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||