|
Quá nhiều cầu thủ Anh chơi kém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đôi khi một đội vẫn có thể thi đấu có kết quả khi một hay hai cầu thủ không chơi ở đỉnh cao nhưng tôi không thể tin được lại có nhiều cầu thủ Anh chơi quá tệ như vậy. Chỉ có Peter Crouch chơi đúng phong độ và người hâm mộ hiển nhiên là thất vọng. Đôi tuyển Anh đã thiếu một điều gì đó rất quan trọng. Họ thiếu tốc độ, thiếu sự khẩn trương trong khi các cầu thủ Croatia thi đấu thoải mái tới mức khó tin trong gần như suốt trận đấu. Người ta có thể đặt câu hỏi về cách bày trận, các cầu thủ chơi có tốt không và chấn thương ảnh hưởng tới họ như thế nào. Nhưng sự thật là Anh không đáng vào vòng trong với cách thi đấu trong trận gặp Croatia. Các cầu thủ trông đầy sợ hãi và người ta có cảm giác phải túm cổ áo họ để buộc họ thi đấu. Anh đã khởi đầu không tốt nhưng chúng ta đã lội ngược dòng và giá mà Anh cứ tiếp tục giữ sức ép. Nhưng các cầu thủ đã không làm như vậy. Họ đã không cố gắng sau khi hòa 2-2 và bàn thắng thứ ba của Croatia nói lên tất cả về phong độ của các cầu thủ Anh - không có cầu thủ nào kèm Petric và điều này cho thấy sự thiếu khẩn trương và cam kết từ các cầu thủ. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Tan 'Thế hệ Vàng'22 Tháng 11, 2007 | Tạp chí thứ Bảy Tuyển Anh vỡ mộng dự Euro 200822 Tháng 11, 2007 | Tạp chí thứ Bảy HLV McLaren bị sa thải22 Tháng 11, 2007 | Tạp chí thứ Bảy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||