09 Tháng 4 2008 - Cập nhật 14h12 GMT
Shirong Chen
Biên tập viên trưởng BBC Chinese
Trong các cuộc rước đuốc Olympic tại London và Paris, đội ngũ 12 người mặc áo xanh của Trung Quốc chạy theo ngọn đuốc đã thu hút nhiều sự chú ý.
Số người này đã được sở cảnh sát London gọi là "đội bảo vệ ngọn đuốc", nhưng chính cung cách của họ làm cho người ta gợi nhớ đến các cận vệ bảo vệ yếu nhân.
Họ là tinh hoa của lực lượng công an võ trang của Trung Quốc, được tuyển chọn từ khắp miền đất nước, và được đặc biệt huấn luyện để kiểm soát đám đông.
Do đó, họ trông như là các võ sĩ trong cuốn phim Ngọa Hổ Tàng Long.
Hồi tháng 7 năm ngoái, có 70 nhân viên cảnh sát đã làm lễ tuyên thệ sẽ bảo vệ ngọn đuối Thế vận và trách nhiệm của họ là sẽ đảm trách an ninh cho cuộc rước đuốc đi khắp nơi trên thế giới và bên trong lãnh thổ Trung Quốc.
Nhiệm vụ của họ là sẽ giữ cho ngọn lửa rước từ Hy Lạp cháy mãi trên suốt lộ trình.
Nhóm từ 10 đến 12 người trong y phục thể thao màu xanh được chọn từ một nhóm 30 nhân viên cảnh sát lúc nào cũng đi theo ngọn đuốc bên ngoài Trung Quốc.
Họ sẽ thay phiên nhau ba ca để canh chừng, không cho ngọn lửa tắt đi, dù là đi trên máy bay hay là nghỉ ngơi trong các khách sạn cho tới khi ngọn lửa này về đến Bắc Kinh vào ngày mồng 8 tháng Tám.
Ngoài chuyện họ đã được huấn luyện kỹ thuật để không làm cho ngọn lửa tắt đi, họ cũng được dạy cho phong tục tập quán của các nước mà ngọn đuốc sẽ đi qua, và một số vốn ngôn ngữ căn bản Anh, Pháp, Đức.
Tuy nhiên, dường như tất cả những gì mà họ đuợc học không đủ để đối phó với các cuộc biểu tình.