Jenny Đỗ: 'Thắng ung thư làm tôi rõ hơn sứ mệnh của mình'

Chụp lại video, Jenny Đỗ: 'Thắng ung thư làm tôi rõ hơn sứ mệnh của đời'

Cả một cuộc đời Jenny nó là những cái lên xuống mà trong đó, mỗi lần mình đạt được thành công là một phần cũng nhờ sự bác ái của người khác.

Chính vì vậy cho nên lần này cũng như bao lần khác mới thoát được nạn hiểm của cái bệnh ung thư cũng do sự yêu thương và giúp đỡ của những người mà nhiều khi từ những nơi rất xa lạ đến với Jenny, rất là hết mình và rất tận tâm.

Từ đó mình nghĩ rằng vòng tròn nhân ái là một vòng tròn vô cùng màu nhiệm, nó cần phải được tiếp tục mãi mãi, và Jenny là một người được thừa hưởng nó.

Chính vì vậy Jenny muốn phần đời còn lại của mình, nếu có thể, Jenny mong mỏi vô cùng được góp ích một phần kinh nghiệm, khả năng của mình để giúp những người không được may mắn, vướng vào bệnh ung thư này cũng như những người không có cơ hội trong cuộc sống mà Jenny có cơ duyên đến được với họ hoặc họ đến được với mình thì làm sao mà tương trợ lẫn nhau để sống.

Đó là cái sứ mệnh từ trước đến nay, cũng như sứ mệnh còn lại của Jenny. Chỉ có lần này nhấn mạnh hơn là Jenny cần chú ý các bệnh nhân ung thư khắp nơi.

Cái vấn đề ở đây là ung thư biến chuyển liên tục và khoa học cũng thay đổi. Cuộc sống của mọi người, môi trường của mọi người cũng bị thay đổi, biến chuyển. Cho nên lúc nào mình cũng phải học hỏi, theo đuổi nó để hiểu nó, như vậy mới có thể sống được với nó.

Jenny không dám nói chống lại ung thư vì Jenny không nghĩ có thể chống lại nó được. Nhưng Jenny nghĩ mình có thể sống với nó một cách dung hòa được, nếu mình biết bí quyết sống với nó.