Blogger Mẹ Nấm: "Chính vai trò dẫn dắt làm nên vị thế của Hoa Kỳ"

Chụp lại video, Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) từ Texas

Bình luận về cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ năm nay, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) từ Texas cho rằng quan điểm và cách nhận định của các nước, trong đó có Việt Nam, về ai sẽ đắc cử có ảnh hưởng đến chính sách của nước đó.

Trong chương trình Bàn tròn Thứ Năm phát trực tuyến trên YouTube của BBC News Tiếng Việt hôm 12/11, bà kể lại câu chuyện cá nhân khi bà đang trong trại giam hồi tháng 1.2017 và lý do vì sao bà được an ninh tỉnh Khánh Hòa đọc cho nghe bài phát biểu của Tổng thống Trump.

Bà kể vị cán bộ an ninh đó kết luận rằng 'nội dung và chính sách của Tổng thống Trump là Make America Great Again, có nghĩa nước Mỹ sẽ không còn quan tâm tới nhân quyền nữa, và không ai lên tiếng cho Quỳnh hết.'

"Cả ông Joe Biden lẫn ông Trump cũng chỉ là những cá nhân có quyền tại vị một hay hai nhiệm kỳ, nhưng chính sách mà nước Mỹ không thể bước ra ngoài được là chính sách của hai đảng," bà nói.

"Cách hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tiếp cận với các vấn đề thế giới sẽ rất là khác nhau - một bên thì cứng rắn, một bên thì mềm dẻo và áp theo luật pháp quốc tế. "

Về quan hệ của các nước với Trung Quốc, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói mặc dù nhiều người muốn tẩy chay Trung Quốc, nhưng thực tế các nước đều có phần phụ thuộc vào Trung Quốc.

"Cho nên, chỉ có cách là dùng luật pháp quốc tế để chế tài.

"Ông Trump có điểm mà làm nhiều người hâm mộ nức lòng, đó là lột trần và cho người ta thấy bản chất của Trung Quốc mạnh mẽ hơn.

"Người ta kỳ vọng là Hoa Kỳ sẽ thay thế giới đánh bại Trung Quốc, nhưng ở thời điểm này, khi mà Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, thì chuyện đó cần phải khôn ngoan và khéo léo."

"Hoa Kỳ trở thành một cường quốc không chỉ vì Hoa Kỳ mạnh, Hoa Kỳ giàu, mà là vì Hoa Kỳ cân bằng và đảm bảo các giá trị như dân chủ nhân quyền trên toàn thế giới.

"Chính vai trò dẫn dắt của Hoa Kỳ trên chính trường quốc tế mới tạo nên vị thế của Hoa Kỳ" bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói.