Afghanistan: Em bé mất tích ở sân bay Kabul đoàn tụ với gia đình

Chụp lại video, Afghanistan: Em bé mất tích ở sân bay Kabul đoàn tụ với gia đình

Bé trai Sohail Ahmadi mất tích vào ngày 19/8/2021 sau khi được cha của mình trao cho một binh sĩ Mỹ qua bức tường tại sân bay Kabul, Afghanistan.

Khi đó bé Sohail chỉ mới 2 tháng tuổi. Tài xế taxi Hamid Safi đã phát hiện em bé nằm khóc một mình dưới đất trong điều kiện rất tệ.

Anh Safi đã quyết định từ chối đi Mỹ và đem bé Sohail về cho bú sữa, nuôi nấng cho đến nay.

Mirza Ali Ahmadi, cha của bé Sohail cho biết đã trao em cho một binh sĩ và hy vọng có thể nhận lại bé sau đó. Tuy nhiên khi đó tình hình rất hỗn loạn và họ đã lạc mất con.

Một quan chức Mỹ với gia đình khi đó nói là bé Sohail có thể đã được đưa ra khỏi Afghanistan.

Họ đã tìm con khắp nơi nhưng vô vọng.

Sau một bài báo của Reuters về em bé mất tích, họ hàng của tài xế Safi đã đăng tải thông tin lên mạng. Cha của bé Sohail cuối cùng đã tìm thấy con của mình.

Bé Sohail đã được trao lại cho ông ngoại và sắp tới bé có thể đoàn tụ với gia đình gồm cha mẹ và anh chị em đã được di tản đến Mỹ vài tháng trước.

Anh Safi và vợ cho biết rất buồn khi phải rời xa bé Sohail nhưng họ biết rằng mình không thể nào thay thế cha mẹ ruột của bé được.