'Chồng tôi ở lại chiến đấu, nhưng tôi phải ra đi'

Chụp lại video, 'Chồng tôi ở lại chiến đấu, nhưng tôi phải ra đi'

Phụ nữ, trẻ em buộc phải tìm nơi ẩn náu ở biên giới Ba Lan, họ bỏ chồng và cha ở lại Ukraine.

Chồng những phụ nữ này để vợ con họ chạy trốn trong khi họ ở lại và chiến đấu chống quân Nga.

Hàng trăm ngàn người Ukraine đã chạy sang các nước láng giềng, phải bỏ những người thân yêu, nhà cửa ở lại.

Ước tính khoảng nửa triệu người tị nạn đã rời khỏi Ukraine, và ở Nga, các lệnh trừng phạt nặng nề đã bắt đầu có hiệu lực.

Lyse Doucet, phóng viên của BBC trả lời các câu hỏi của độc giả liên quan đến tình hình đời sống người dân đang tản cư rằng:

"Chúng tôi nghe thấy từ các nhà ga tàu điện ngầm nay đã biến thành các trại tạm trú, rằng mọi người đang giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực trong 36 giờ, thức ăn và nước uống bắt đầu cạn kiệt. Một số cư dân đã chuyển đến các khách sạn địa phương."