Ảnh: Triển lãm điêu khắc ở Yorkshire

Triển lãm ngoài trời tại công viên ở Yorkshire, Anh quốc, với các tác phẩm của nhà điêu khắc nổi tiếng Tây Ban Nha,Jaume Plensa.

Nghệ sĩ điêu khắc người Tây Ban Nha Jaume Plensa vừa mở triển lãm lớn đầu tiên tại công viên điêu khắc Yorkshire,  Anh quốc. Sinh thành tại Barcelona, Plensa nổi tiếng qua tài kết hợp cơ thể người với các ký tự, ánh sáng và âm thanh để tìm hiểu xúc cảm. Photo: YSP/Lorne Campbell/Guzelian
Chụp lại hình ảnh, Nghệ sĩ điêu khắc người Tây Ban Nha Jaume Plensa vừa mở triển lãm lớn đầu tiên tại công viên điêu khắc Yorkshire, Anh quốc. Sinh thành tại Barcelona, Plensa nổi tiếng qua tài kết hợp cơ thể người với các ký tự, ánh sáng và âm thanh để tìm hiểu xúc cảm. Photo: YSP/Lorne Campbell/Guzelian
Triển lãm lần này có tượng đầu người khổng lồ và các tác phẩm khác trưng bày trong khuôn viên đất rộng 500 mẫu Anh. Công viên điêu khắc Yorkshire còn là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của Henry Moore, Barbara Hepworth, Sir Anthony Caro và Antony Gormley. Photo: YSP/Jonty Wilde
Chụp lại hình ảnh, Triển lãm lần này có tượng đầu người khổng lồ và các tác phẩm khác trưng bày trong khuôn viên đất rộng 500 mẫu Anh. Công viên điêu khắc Yorkshire còn là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của Henry Moore, Barbara Hepworth, Sir Anthony Caro và Antony Gormley. Photo: YSP/Jonty Wilde
Ngôi nhà tri thức cao tám mét này là một trong các công trình ngoài trời của Plensa. Nhà được xây bằng các ký tự bằng thép và khách tham quan có thể bước vào bên trong. Photos: YSP/Jonty Wilde
Chụp lại hình ảnh, Ngôi nhà tri thức cao tám mét này là một trong các công trình ngoài trời của Plensa. Nhà được xây bằng các ký tự bằng thép và khách tham quan có thể bước vào bên trong. Photos: YSP/Jonty Wilde
Triển lãm còn có một loạt các tác phẩm trưng bày trong nhà. Trong đó có chùm tượng Giữa cơn mơ, bao gồm một loạt đầu người dài, nhắm mắt và chùm tượng Jerusalem – một vòng tròn gồm 11 cái cồng mà khách tham quan có thể gõ vào. Photo: YSP/Jonty Wilde
Chụp lại hình ảnh, Triển lãm còn có một loạt các tác phẩm trưng bày trong nhà. Trong đó có chùm tượng Giữa cơn mơ, bao gồm một loạt đầu người dài, nhắm mắt và chùm tượng Jerusalem – một vòng tròn gồm 11 cái cồng mà khách tham quan có thể gõ vào. Photo: YSP/Jonty Wilde
Triển lãm này được chính phủ Tây Ban Nha đồng tài trợ và đã được nung nấu kể từ khi người sáng lập ra công viên điêu khắc, ông Peter Murray, gặp nhà điêu khắc Plensa lần đầu tiên 17 năm trước. Photo: YSP/Jonty Wilde
Chụp lại hình ảnh, Triển lãm này được chính phủ Tây Ban Nha đồng tài trợ và đã được nung nấu kể từ khi người sáng lập ra công viên điêu khắc, ông Peter Murray, gặp nhà điêu khắc Plensa lần đầu tiên 17 năm trước. Photo: YSP/Jonty Wilde
Phần triển lãm trong nhà còn có tấm màn các chữ dài 50 mét, gồm những dòng thơ Plensa yêu thích nhất. Người xem có thể sờ và gõ vào để nghe tiếng ngân của chúng.
Chụp lại hình ảnh, Phần triển lãm trong nhà còn có tấm màn các chữ dài 50 mét, gồm những dòng thơ Plensa yêu thích nhất. Người xem có thể sờ và gõ vào để nghe tiếng ngân của chúng.
Triển lãm Plensa sẽ được trưng bày đến ngày 25 tháng 9. Ông đã có các tác phẩm nghệ thuật trưng bày ngoài trời tại thành phố Chicago, St. Helen ở Merseyside, và trên tòa nhà Truyền hình – truyền thanh BBC ở London. Sắp tới, ông ấy sẽ khánh thành một tác phẩm nghệ thuật lớn tại New York, đồng thời bắt đầu một dự án ở Nhà thờ Chichester. Photo: YSP/Jonty Wilde
Chụp lại hình ảnh, Triển lãm Plensa sẽ được trưng bày đến ngày 25 tháng 9. Ông đã có các tác phẩm nghệ thuật trưng bày ngoài trời tại thành phố Chicago, St. Helen ở Merseyside, và trên tòa nhà Truyền hình – truyền thanh BBC ở London. Sắp tới, ông ấy sẽ khánh thành một tác phẩm nghệ thuật lớn tại New York, đồng thời bắt đầu một dự án ở Nhà thờ Chichester. Photo: YSP/Jonty Wilde