-
Vương Nghị, 27 tuổi, ở Bắc Kinh: "Tôi nghĩ là các lãnh đạo mới của Trung Quốc nên cải thiện hệ thống chính trị để theo kịp tiêu chuẩn thế giới, nhất là về dân chủ và tự do báo chí. Họ phải đầy mạnh việc thay đổi môi trường chính trị thì người trẻ mới có hy vọng và tin vào sự phát triển kinh tế và hệ thống chính trị".
-
Đào Quảng Học, 63 tuổi, nghỉ hưu, cán bộ Đảng, ở Cáp Nhĩ Tân: "Trong quá khứ tôi từng yêu mến Đảng, nhưng mọi sự thay đổi rồi, Đảng làm việc không tốt trong mấy năm qua. Tôi nghĩ Đảng nên ưu tiên tăng mức sống cho dân thường. Còn rất xa nữa chúng tôi mới có được dân chủ và Đảng công minh. Chúng tôi không thay thế Đảng được vì đất nước sẽ sụp đổ, chỉ có Đảng mới lãnh đạo được đất nước này".
-
Nhân viên khách sạn Lý Hội Kiệt và Đặng Ngọc Kiều từ Thừa Đức: "Chúng tôi làm việc chăm chỉ để có lương cao hơn. Nhưng chúng tôi cần nhà nước cải thiện các chính sách xã hội. Chúng tôi cũng cần có những chương trình bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, như bảo hiểm y tế cho người đi làm từ các tỉnh khác tới, để được bảo vệ tốt hơn".
-
Trần Gia Trân, 60 tuổi, công nhân nghỉ hưu, đến từ Hà Nam: "Khi về già, tất cả những gì bạn có là cuộc sống của bạn. Bạn chẳng quan tâm gì khác ngoài chất lượng sống của bạn. Tôi vẫn cho là nhà nước nên quan tâm hơn tới chúng tôi. Chúng tôi, những công nhân từ các tỉnh khác cần có cuộc sống tốt đẹp".