Thăm nghĩa trang bên TQ sau 35 năm

Sang Vân Nam thăm nghĩa trang và tìm gặp các cựu binh Trung Quốc từ cuộc chiến 1979.

Nhân kỷ niệm Chiến tranh Biên giới Trung - Việt 1979, Cựu binh Ngô Nhật Đăng từ Hà Nội đã hẹn với một blogger Trung Quốc từ Bắc Kinh đến Côn Minh và tìm gặp các cựu binh Trung Quốc. Họ cũng đến nghĩa trang ở Mã Quan nơi liệt sỹ Lý Thành Văn được dựng tượng.
Chụp lại hình ảnh, Nhân kỷ niệm Chiến tranh Biên giới Trung - Việt 1979, Cựu binh Ngô Nhật Đăng từ Hà Nội đã hẹn với một blogger Trung Quốc từ Bắc Kinh đến Côn Minh và tìm gặp các cựu binh Trung Quốc. Họ cũng đến nghĩa trang ở Mã Quan nơi liệt sỹ Lý Thành Văn được dựng tượng.
Hai ông Ngô Nhật Đăng và Dean Peng đến nghĩa trang Bình Biên vắng lặng nơi có con đường được đổi tên thành "Đường Vệ Quốc" sau tháng 2/79. Các tài liệu nước ngoài nói quân Trung Quốc bị thương vong tới hàng vạn người nhưng cũng tàn phá, giết chóc nhiều thường dân Việt Nam.
Chụp lại hình ảnh, Hai ông Ngô Nhật Đăng và Dean Peng đến nghĩa trang Bình Biên vắng lặng nơi có con đường được đổi tên thành "Đường Vệ Quốc" sau tháng 2/79. Các tài liệu nước ngoài nói quân Trung Quốc bị thương vong tới hàng vạn người nhưng cũng tàn phá, giết chóc nhiều thường dân Việt Nam.
Nghĩa trang nằm ở cả hai bên con đường lớn, trập trùng bia mộ nằm khắp triền đồi. Có 4, 5 người đàn ông đang đứng nghe chim họa mi hót trong những chiếc lồng treo trên cây, theo ông Đăng kể.
Chụp lại hình ảnh, Nghĩa trang nằm ở cả hai bên con đường lớn, trập trùng bia mộ nằm khắp triền đồi. Có 4, 5 người đàn ông đang đứng nghe chim họa mi hót trong những chiếc lồng treo trên cây, theo ông Đăng kể.
Ông Ngô Nhật Đăng (thứ hai từ phải sang) chụp hình lưu niệm với một số người gác nghĩa trang.
Chụp lại hình ảnh, Ông Ngô Nhật Đăng (thứ hai từ phải sang) chụp hình lưu niệm với một số người gác nghĩa trang.
Ông Đăng kể chính quyền Trung Quốc cử người theo dõi ông và một phụ nữ nhắc ông bằng tiếng Việt, “quản lý nghĩa trang chỉ cho phép tham quan mà không được chụp ảnh”. Tuy thế, họ chỉ quan sát mà không làm phiền nhóm thăm mộ.
Chụp lại hình ảnh, Ông Đăng kể chính quyền Trung Quốc cử người theo dõi ông và một phụ nữ nhắc ông bằng tiếng Việt, “quản lý nghĩa trang chỉ cho phép tham quan mà không được chụp ảnh”. Tuy thế, họ chỉ quan sát mà không làm phiền nhóm thăm mộ.
Nghĩa trang này có trên 9000 ngôi mộ, nhiều ngôi không có hài cốt binh lính Trung Quốc. Phía chính quyền Trung Quốc không muốn nhắc đến cuộc chiến với Việt Nam.
Chụp lại hình ảnh, Nghĩa trang này có trên 9000 ngôi mộ, nhiều ngôi không có hài cốt binh lính Trung Quốc. Phía chính quyền Trung Quốc không muốn nhắc đến cuộc chiến với Việt Nam.
Một hình ảnh từ lịch sử trận Trung Quốc tấn công Việt Nam. Dân quân Quảng Tây chuẩn bị đánh sang Lạng Sơn. Nhiều người Trung Quốc không hiểu rõ lý do vì sao tham gia cuộc chiến.
Chụp lại hình ảnh, Một hình ảnh từ lịch sử trận Trung Quốc tấn công Việt Nam. Dân quân Quảng Tây chuẩn bị đánh sang Lạng Sơn. Nhiều người Trung Quốc không hiểu rõ lý do vì sao tham gia cuộc chiến.
Ông Đăng gặp một cựu chiến sỹ pháo binh Trung Quốc, ông Hạ Dũng Quý, trong tinh thần hòa giải, "ôm nhau rất chặt như từng đã quen biết".
Chụp lại hình ảnh, Ông Đăng gặp một cựu chiến sỹ pháo binh Trung Quốc, ông Hạ Dũng Quý, trong tinh thần hòa giải, "ôm nhau rất chặt như từng đã quen biết".
Giờ phút chia sẻ hình ảnh gia đình sau khi kể lại chuyện chiến tranh đau thương. Họ đều không muốn có thêm chiến tranh xảy ra.
Chụp lại hình ảnh, Giờ phút chia sẻ hình ảnh gia đình sau khi kể lại chuyện chiến tranh đau thương. Họ đều không muốn có thêm chiến tranh xảy ra.
Căng thẳng về biển đảo giữa Trung Quốc và Việt Nam đang mang tính thời sự và hai nước 'khó làm bạn'. Nhưng theo ông Đăng dù cuộc chiến năm 79 là một vết hằn lịch sử trong quan hệ hai bên, thay vì quên nó đi cần nghĩ cách 'lấp hố ngăn cách lại'. Hình do Nguyễn Ngọc Hòa chụp cho Ngô Nhật Đăng trong chuyến đi.
Chụp lại hình ảnh, Căng thẳng về biển đảo giữa Trung Quốc và Việt Nam đang mang tính thời sự và hai nước 'khó làm bạn'. Nhưng theo ông Đăng dù cuộc chiến năm 79 là một vết hằn lịch sử trong quan hệ hai bên, thay vì quên nó đi cần nghĩ cách 'lấp hố ngăn cách lại'. Hình do Nguyễn Ngọc Hòa chụp cho Ngô Nhật Đăng trong chuyến đi.