Quân tình nguyện Ukraine biến cầu xây dở ở Donetsk thành ngôi nhà tạm nơi chiến sự vẫn tiếp diễn.
Chụp lại hình ảnh, Cách căn cứ của quân nổi dậy ở Donetsk không xa là một cây cầu đang xây dở mà một tiểu đoàn quân tình nguyện của Ukraine đã biến thành nơi tạm trú, cách tiền tuyến chỉ vài dặm.
Chụp lại hình ảnh, Nhiếp ảnh gia Pete Kiehart tới thăm khu vực này nhiều lần vào đầu năm nay, kể về dự án cũng như cuộc sống của những người lính dưới cây cầu.
Chụp lại hình ảnh, Đây là "Nước cộng hòa Cây Cầu", theo cách gọi của những người lính ở đây. Họ cũng đã coi đây là ngôi nhà tạm của mình.
Chụp lại hình ảnh, Tiếng nổ và tiếng súng vang lên suốt ngày đêm, nơi lời hứa ngừng bắn của thỏa thuận Minsk II chưa bao giờ thành hiện thực.
Chụp lại hình ảnh, Cây cầu do tiểu đoàn Dnipro-1, một trong những tiểu đoàn lớn nhất của đội quân tình nguyện gồm các tiểu đoàn bảo vệ lãnh thổ được hình thành từ đầu năm 2014 nhằm hỗ trợ cho lực lượng quân đội quốc gia còn thiếu sự chuẩn bị.
Chụp lại hình ảnh, Mặc dù có nhiều lúc phối hợp lộn xộn, những người lính này hàng ngày vẫn đi tuần và làm nhiều việc lặt vặt khác nhau, như đi lấy nước từ giếng gần đó, nấu ăn cho mình và đồng đội.
Chụp lại hình ảnh, Họ đôi khi cũng có những giây phút thư giãn. Nhiều con chó tìm đến dưới chân cầu làm nhà, được lính cho ăn và chơi cùng.
Chụp lại hình ảnh, Một ngày gần đây, Volodya, vị chỉ huy có gương mặt nghiêm nghị vẫn thường cười khẩy mỗi khi đọc được tuyên bố nào đó của phía Nga, trở về từ tiền tuyến với một bó hoa tươi tự tay anh hái để tặng vợ.
Chụp lại hình ảnh, Đối mặt với cái chết hàng ngày và tiết trời lạnh nghiệt ngã của mùa đông kéo dài, cuộc sống dưới chân cầu có những lúc rất khó khăn. Thế nhưng, những người lính, tin vào nhiệm vụ của mình, vẫn tỏ ra rất tích cực. "Khi bạn nhận thấy rằng phía sau mình là một thành phố an lành, bạn sẽ quên đi mọi khó khăn," Oleksa Koba, một tình nguyện viên của Dnipro-1 nói.