Ảnh: Hạn hán, con người và thiên nhiên

Chùm ảnh về tác hại của hạn hạn tới con người và thiên nhiên nhân hơn 190 quốc gia họp ở Paris để đạt thỏa thuận biến đổi khí hậu.

Hơn 190 quốc gia tụ họp tại Paris để thảo luận một thỏa thuận mới toàn cầu nhằm giảm khí thải nhà kính giúp tránh mối đe dọa trái đất ấm dần lên do các hoạt động của con người. Nhiếp ảnh gia Felicity McCabe đã tới Somaliland và chụp ảnh về tác hại của khí hậu khắc nghiệt đối với con người và thiên nhiên.
Chụp lại hình ảnh, Hơn 190 quốc gia tụ họp tại Paris để thảo luận một thỏa thuận mới toàn cầu nhằm giảm khí thải nhà kính giúp tránh mối đe dọa trái đất ấm dần lên do các hoạt động của con người. Nhiếp ảnh gia Felicity McCabe đã tới Somaliland và chụp ảnh về tác hại của khí hậu khắc nghiệt đối với con người và thiên nhiên.
Làm việc cùng với tổ chức từ thiện Quỹ Cứu trợ Nhi đồng (Save The Children) nhiếp ảnh gia McCabe nhấn mạnh những tac động của hạn hán tới những người như Sahel, một bà mẹ ba con. "Cách đây ba năm, chúng tôi bị mất toàn bộ trâu bò do hạn hán vì thế phải đi hai ngày trời tới làng này vì nghe nói là có nước. Các con tôi bụng đói đi ngủ."
Chụp lại hình ảnh, Làm việc cùng với tổ chức từ thiện Quỹ Cứu trợ Nhi đồng (Save The Children) nhiếp ảnh gia McCabe nhấn mạnh những tac động của hạn hán tới những người như Sahel, một bà mẹ ba con. "Cách đây ba năm, chúng tôi bị mất toàn bộ trâu bò do hạn hán vì thế phải đi hai ngày trời tới làng này vì nghe nói là có nước. Các con tôi bụng đói đi ngủ."
Vùng lãnh thổ bán sa mạc trên bờ biển thuộc Vịnh Aden, Somaliland, tuyên bố độc lập khỏi Somalia vào năm 1991. Đất nước này cũng bị hạn hán thường xuyên. “Cuộc sống trước đây khá hơn," ông Mohamed, 70 tuổi, nói. "Cây cối và cỏ mọc khắp nơi. Thanh niên trong làng hỏi tôi tại sao cuộc sống khó khăn vậy, và họ muốn đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn.”
Chụp lại hình ảnh, Vùng lãnh thổ bán sa mạc trên bờ biển thuộc Vịnh Aden, Somaliland, tuyên bố độc lập khỏi Somalia vào năm 1991. Đất nước này cũng bị hạn hán thường xuyên. “Cuộc sống trước đây khá hơn," ông Mohamed, 70 tuổi, nói. "Cây cối và cỏ mọc khắp nơi. Thanh niên trong làng hỏi tôi tại sao cuộc sống khó khăn vậy, và họ muốn đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn.”
"Những trận hạn hán này là tồi tệ nhất trong 10 năm qua và nó ngày càng tồi tệ hơn," Annab, 40 tuổi, ở vùng Cabdi Geedi, Maroodi Jeex, giải thích  "Hồi tháng Năm năm nay hạn hán khủng khiếp tới mức gia đình tôi chẳng có gì để uống."
Chụp lại hình ảnh, "Những trận hạn hán này là tồi tệ nhất trong 10 năm qua và nó ngày càng tồi tệ hơn," Annab, 40 tuổi, ở vùng Cabdi Geedi, Maroodi Jeex, giải thích "Hồi tháng Năm năm nay hạn hán khủng khiếp tới mức gia đình tôi chẳng có gì để uống."
Sau khi trâu bò chết gần hết vì hạn hán, bà Shukri đã chuyển tới ở một khu định cư dựng tạm để tìm nguồn nước tốt hơn. Cùng với những thành viên khác trong làng bà được nhận nước trợ giúp khẩn cấp.
Chụp lại hình ảnh, Sau khi trâu bò chết gần hết vì hạn hán, bà Shukri đã chuyển tới ở một khu định cư dựng tạm để tìm nguồn nước tốt hơn. Cùng với những thành viên khác trong làng bà được nhận nước trợ giúp khẩn cấp.
Aasha sống tại Bodale với bố mẹ và bốn anh chị em. Gia đình em đã bị mất hết trâu bò vì hạn hán. Họ phải đi qua khoảng 20 ngôi làng trước khi tìm được chỗ ở ổn định mới.
Chụp lại hình ảnh, Aasha sống tại Bodale với bố mẹ và bốn anh chị em. Gia đình em đã bị mất hết trâu bò vì hạn hán. Họ phải đi qua khoảng 20 ngôi làng trước khi tìm được chỗ ở ổn định mới.
“Tôi là người lớn tuổi nhất trong thị trấn này," cụ già Hassan 80 tuổi nói. "Sức khỏe của tôi đã bị hủy hoại. Tôi có một đàn gia súc lớn nhưng giờ chẳng còn con nào. Mỗi đợt hạn hán đều khắc nghiệt nhưng trận hạn hán mới đây nhất là khắc nghiệt nhất mà tôi từng chứng kiến. Tôi phải vật lộn với cuộc sống mà không có giải pháp."
Chụp lại hình ảnh, “Tôi là người lớn tuổi nhất trong thị trấn này," cụ già Hassan 80 tuổi nói. "Sức khỏe của tôi đã bị hủy hoại. Tôi có một đàn gia súc lớn nhưng giờ chẳng còn con nào. Mỗi đợt hạn hán đều khắc nghiệt nhưng trận hạn hán mới đây nhất là khắc nghiệt nhất mà tôi từng chứng kiến. Tôi phải vật lộn với cuộc sống mà không có giải pháp."
Người mẹ trẻ Roda tiếc nuối cuộc sống cũ; "Chúng tôi từng có rất nhiều trâu bò và 10 con lạc đà. Nhưng giờ chẳng còn gì trong làng cũ của tôi nữa. Sống ở trong trại thật khó khăn đặc biệt là thiếu nước và chăm sóc y tế. Con tôi mới bị tiêu chảy. Tôi phải sống ở đây chẳng biết đi đâu nữa.” Ảnh: Felicity McCabe / Quỹ Cứu trợ Nhi đồng
Chụp lại hình ảnh, Người mẹ trẻ Roda tiếc nuối cuộc sống cũ; "Chúng tôi từng có rất nhiều trâu bò và 10 con lạc đà. Nhưng giờ chẳng còn gì trong làng cũ của tôi nữa. Sống ở trong trại thật khó khăn đặc biệt là thiếu nước và chăm sóc y tế. Con tôi mới bị tiêu chảy. Tôi phải sống ở đây chẳng biết đi đâu nữa.” Ảnh: Felicity McCabe / Quỹ Cứu trợ Nhi đồng