|
Số phận người nước ngoài ở Nga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người da đen Taddele Gebre Alemayehu từ Ethiopia sang Nga tị nạn đã được 15 năm, sau khi bị đầu trọc đánh chẩy máu đã đến gặp cảnh sát và được nghe cảnh sát viên nói 'ở đây không có chuối cho khỉ ăn'. Vincent người Liberia kể lại khi đến thăm bạn bị nạn trong vụ cháy ký túc xá trường Lumumba đã bị đầu trọc cầm gậy đuổi, và cho rằng nhiều sinh viên tin là nhà này bị đốt chứ không phải do chập điện như nhà chức trách giải thích. Phóng viên BBC còn bất ngờ khi biết ở Mátxcơva cảnh sát trao quyền đi tuần trên đường phố cho nhóm tình nguyện cánh hữu, giắt súng lưng quần, bắt người Trung Á không giấy tờ đem nộp cho cảnh sát. Quí vị từng ở Nga, hay đang ở Nga, có kinh nghiệm, tâm sự gì muốn chia xẻ sau khi nghe phóng sự của BBC ? Xin mời cho cho chúng tôi biết ý kiến... ------------------------------------------------------------------------------ Cường, tp.HCM Tuy nhiên về đa số thì người Nga (cũng như người Pháp, Đức...) không phải là phân biệt chủng tộc. Các báo chí có uy tín ở Nga như "Tin tức", "Sự thật thanh niên"... (có số phát hành hàng triệu bản ngày) cũng thường xuyên lên án, chế giễu bọn phân biệt chủng tộc. Liên hệ sang chuyện Việt nam: Ở VN có nhiều ý kiến cho rằng nếu nước Nga đi theo đường lối như của Trung Quốc, Việt nam thì tình hình mọi mặt kinh tế-xã hội sẽ không đến nỗi tồi tệ như vậy. Tôi thì không nghĩ như vậy vì mỗi nước có hoàn cảnh riêng, có con đường riêng của mình. Chế độ CS ở Liên xô có sụp đổ thì cải cách ở VN mới có thể diễn ra nhanh chóng được. Tuy nhiên rõ ràng nước Nga không phải là tấm gương tốt cho Việt nam. Ở VN hiện nay tôi nghĩ về cơ bản đã có một sự đoàn kết trong người Việt với nhau và người Việt chúng ta cũng tôn trọng, thân thiện với người nước ngoài. Đó là một điều mà theo tôi chỉ có được nhờ ở sự ổn định chính trị ở trong nước và kinh tế phát triển. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||