07 Tháng 1 2005 - Cập nhật 15h45 GMT
Hòa cùng trào lưu của thế giới, Việt Nam đã có những chương trình lạc quyên để giúp nạn nhân của đợt sóng thần vừa qua tại Á châu.
Cán bộ công nhân viên thì trích một ngày lương, người dân thì góp tiền lạc quyên tại tổ dân phố.
Báo chí mở các chiến dịch kêu gọi cứu trợ, và nhà nước thì đã gửi hàng cứu trợ, thuốc men, cùng nhân viên y tế sang giúp các nước bị nạn.
Từ cấp nhà nước cho đến người dân có thể nói phản ứng về cứu trợ của Việt Nam là đang tăng tốc thêm từng ngày.
Báo chí Việt Nam loan tin cấp lãnh đạo cao nhất, từ chủ tịch nước cho đến nhân viên văn phòng cũng đã góp mỗi người một ngày lương vào quỹ cứu trợ.
Chính phủ Việt Nam đã cam kết giúp 4 trong số 11 nước bị thiên tai số tiền 450000 đô la Mỹ và Ủy ban Mặt trận tổ quốc, một tổ chức dân vận của ĐCS đã kêu gọi người dân, doanh nghiệp, cùng cơ quan nhà nước giúp đỡ khi có điều kiện.
Liên quan lòng hảo tâm giúp người bị nạn cho đến nay có một người Việt được báo chí quốc tế nhắc đến tương đối nhiều.
Đó là một nhà sư Việt Nam tại Canada. Đại đức Thích Nguyên Thảo, chủ trì chùa Hoa Nghiêm, tại Canada đã loan báo ý tưởng sẽ hiến tặng số tiền khoảng 410 000 đô la Mỹ thông qua việc bán mảnh đất dùng để xây chùa.
Các tổ chức truyền thông, tôn giáo, cũng như nhiều hội đoàn người Việt tại Hoa Kỳ đã rất sốt sắng với các chiến dịch kêu gọi quyên góp, cứu trợ nạn nhân của động đất, sóng thần.
Trong số các tổ chức này, một nơi đã thực hiện lời kêu gọi lạc quyên tương đối thành công và phải kể đến đài phát thanh Little Saigon Radio, đài lớn nhất của người Việt tại California, và Houston Texas.
Trong hơn 1 tuần đợt vận động giúp đỡ nạn nhân sóng thần - được tiến hành cùng lúc trên làn sóng radio và trên tuần báo VietTide, Little Saigon Radio đã thu được gần 500.000 đô la Mỹ.
Có rất nhiều câu chuyện cảm động liên quan đến sự trợ giúp của người Việt tại California, từ các em bé dốc hết tiền tiết kiệm, cho đến bà cụ góp một phần tiền hưu, chúng tôi đều có tường thuật trong tạp chí Việt Nam Ngày Nay, mời quý vị nhớ đón nghe.