Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
23 Tháng 4 2005 - Cập nhật 13h59 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Ngày 30/4 tại Dinh Độc Lập
 
Dinh Độc lập ngày nay
Dinh Độc lập bây giờ là một di tích lịch sử thu hút nhiều du khách
10h45 ngày 30/4/1975 xe tăng mang số hiệu 843 của quân giải phóng thuộc Ðại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn xe tăng 230, Quân đoàn 2 dẫn đầu đội hình đã húc nghiêng cổng phụ của Dinh Ðộc lập.

Tiếp đó xe tăng mang số hiệu 390 đã húc tung cổng chính tiến thẳng vào dinh.

11h30, Trung úy Bùi Quang Thận, Ðại đội trưởng chỉ huy xe 843, đã hạ lá cờ của VNCH xuống, kéo lá cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam lên.

Cùng ngày, Tổng thống cuối cùng của VNCH, Tướng Dương Văn Minh và 15 thành viên còn ở lại của nội các Sàigòn chờ trong phòng khánh tiết của dinh để chuyển giao chính quyền cho Cách mạng.

Nhưng chờ mãi không có vị tướng nào của quân Cách mạng tới. Cuối cùng, theo điều lệ QĐND, vì mang quân hàm cao nhất trong số những người có mặt lúc đó, Đại tá Bùi Tín với tư cách nhà báo, đã trở thành đại diện bất đắc dĩ cho quân Cách mạng.

Ngày nay, Dinh Ðộc lập là di tích lịch sử văn hoá nổi tiếng được đông đảo du khách trong nước và nước ngoài đến viếng và là nơi hội họp, tiếp khách, đặt tiệc, thậm chí nếu muốn người ta còn có thể thuê phòng nghỉ lại.

Đội ngũ hướng dẫn viên tại dinh đa số là những cô gái sinh sau 1975, nhưng có thể thao thao bất tuyệt kể cho du khách nghe về lịch sử của dinh, và gọi các nhân vật lãnh đạo cũ bằng tên trống không.

----------------------------------------------------------------------------

Người Sài gòn
Tôi đã từng nghe khẩu khí cao ngạo của những người CS, từ anh nông dân, chị du kích, cho đến một vài ông tướng sau những tháng năm đất nước được giải phóng, nên tôi nghĩ may mắn cho mấy ông VNCH trong ngày đầu hàng đã gặp được một ông nhà báo đại tá có học thức và tư cách. Cũng có thể vì những câu nói tự biên tự diễn của ông cựu đại tá này đã làm hụt hẫng khí thế hống hách cố hữu của người CS, và làm phút gặp gỡ lịch sử vĩ đại đã không thể hiện được uy vũ của các anh hùng vô sản, nên ông ta sau này có người mến và cũng có nhiều người không ưa. Mỉa mai thay mười mấy năm sau ông ta cũng phải "nước non ngàn dặm ra đi." Bây giờ chúng ta vẫn còn đọc được nhan nhản những lời khoa trương thần thánh, miệt thị đối phương không còn xứng là một con người trên báo chí.

Tôi không biết các cô hướng dẫn ở dinh Độc Lập được đào tạo thế nào, nhưng một lần đi vãn cảnh Non Nước ngoài Đà Nẵng, cách nay hơn 10 năm, tôi vô tình gặp một đoàn khách Mỹ với một cô hướng dẫn trẻ, cô ta đã chỉ lên khoảng trống thiên nhiên trên nóc hang nói đó là vì bom Mỹ, tôi nghe mà nửa tin nửa ngờ, còn mấy ông bà Mỹ thì lại nhìn nhau cười lớn. Tôi muốn hỏi pho tượng oai phong trước mặt "Lúc đó ngài đứng trấn ở đây hả?" Tôi nghĩ là ở ngay Sài Gòn này thì không đến nỗi nào. Bài phóng sự có thêm phần phỏng vấn ông Bùi Tín rất linh hoạt.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân