http://www.bbcvietnamese.com

07 Tháng 4 2005 - Cập nhật 14h28 GMT

Phỏng vấn linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng

(Phát về Việt Nam ngày 9 tháng Tư 2005 trong buổi 21:30-22:00 trên sóng 25, 41, 49 mét và AM1503)

Trong chương trình phỏng vấn hàng tuần lần này, mời quý vị nghe Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng là chủ nhiệm nguyệt san Dân Chúa Úc Châu kể lại với BBC kỷ niệm của thời làm việc trên đảo Galang, Indonesia.

Bản thân là một người vượt biên, chủng sinh Nguyễn Hữu Quảng thuộc dòng Don Bosco khi ấy đã sống là làm việc trong trại tỵ nạn với thuyền nhân Việt Nam.

Đó cũng là thời gian thầy Quảng quyết định trở thành linh mục và được thụ phong sau khi sang định cư và học thần học ở Úc.

Hiện linh mục Nguyễn Hữu Quảng còn là giám đốc Trung tâm Trẻ và Cư xá Don Bosco ở Sydney, Úc.
.....................................................................................

Dân bụi đời
Sau khi dạo qua các trang Web báo chí VN, tôi bị tò mò và lôi cuốn vào các phóng sự ăn chơi, các ngành nghề không lành mạnh, mà rồi tôi đâm hoảng, cảm thấy buồn cho tương lai một số đông tuổi trẻ VN. Tôi không biết đám thanh niên VN hải ngoại họ vui chơi ở chỗ nào, có trác táng, bệ rạc đến như vậy không. Rồi qua cuộc phỏng vấn thân mật này của Anh Nguyễn Giang với linh mục Nguyễn Hữu Quảng, khiến tôi suy nghĩ nhà nước VN nếu không đủ khả năng lôi cuốn, nhân lực đảm đương thì nên cho phép các tôn giáo, các nhà tu, các huynh trưởng hướng đạo được nối vòng tay lớn, quy tụ giới trẻ đến với những sinh hoạt bác ái,xã hội, lành mạnh từ thể xác đến tinh thần. Nhà nước đừng sợ mất kiểm soát những công dân lương thiện, mà hãy lo nếu không có môi trường tốt để sinh hoạt, vui sống thì cũng không thể nào kiểm soát những "công dân bụi," công dân chán hận đời.