 |  Thế hệ trẻ tự tin hơn |
MSaigon, San Jose, California Trước hết tôi xin được chúc mừng sinh nhật của bạn Giải Phóng và Kim, một người có khiệu ăn nói lưu loát và một người thì nói năng rất mộc mạc kiểu miền Nam. Tôi được may mắn sinh ra có lẽ để được chứng kiến những xã hội trước và sau biến cố 1975. Tôi không muốn tranh chấp và nói lý làm gì, để thời gian và lịch sử trả lời thôi và tôi cũng không có gen tỵ gì với các bạn đâu. Tôi không biết các bạn đã làm được những gì cho tổ quốc VN được tiến nhanh tiến mạnh theo lời của lãnh tụ của các bạn chưa nhưng tôi biết chắc một điều là các bạn vẫn đi trong bóng tối của đường hầm và chưa thấy được ánh sáng của thế giới bên ngoài. Tôi không phải là một nhà chính trị nhưng tôi biết đất nước Việt Nam nhỏ bé của chúng ta đã bị dày xé bởi những tranh chấp quyền lực lẫn nhau của các cường quốc khác. Tôi chỉ ao ước một điều là các bạn hãy sáng suốt hơn để mạnh dạn đưa một nước Việt Nam có thật sự tự do để cho mọi người sống được đúng nghĩa của một con người tự do. |