|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyen Lu, HCMC Kính thưa Anh Lê Bình! Kính thưa anh Trần, Hà nội! Kính thưa anh Trần Huy Hà nội! Kính thưa anh Trần Xuân Hữu Hà nội! Kính thưa ông Giáo sư Trần Hữu Tá đáng kính! Kính thưa tất cả những con người đang phải sử dụng cái Lồng bàn chính trị để che đậy và bảo vệ cho mâm cơm của chính mình! Theo tôi, những điều các anh nói tôi thấy đúng. Đúng là phải học... nhưng phải là học cách tư duy. Phương pháp tư duy. Loài người tiến hóa hơn loài vật chính là ở khả năng đó và qua thời gian đã phát triển nó thành một khoa học-Đó là phương pháp tư duy khoa học! Các tác phẩm của các bậc tiền bối được lịch sử ghi nhận và được lưu lại cho hậu thế đúng là phải học. Nhưng học thế nào? Thử hỏi chúng ta đã dạy cho các thế hệ hôm nay và mai sau "Cái Hồn", "cái thần" của các tác phẩm văn học-lịch sử của ông cha để lại chưa? Bình Ngô Đại Cáo có đoạn rằng: "Lấy Đại nghĩa thắng Hung tàn lấy Chí nhân thay cường bạo". Chẳng hiểu học hành thế nào lại đi làm ngược lại- Lấy bạo tàn để diệt Chí nhân-lấy Hung tàn để thiêu đại nghĩa? Chẳng phải đó chính là lý luận về bạo lực Cách Mạng, chuyên chính vô sản? Khá thương thay nó chẳng làm cho quân thù một phen bạt vía kinh hồn mà lại tự thiêu chết mấy triệu mạng Việt dân vô tội! Ôi! không biết nền giáo dục trước đây dạy lịch sử và văn chương cho các cụ kiểu gì mà nên nông nỗi?! Tôi xin kể một câu chuyện có thật rằng: Tôi có đứa con đang học lớp 4, có một lần hỏi tôi rằng: Bố ơi Cô giáo yêu cầu phát biểu cảm tưởng về câu chuyện " Sơn Tinh - Thủy tinh" thì nói thế nào đây?- Khó quá, khó quá!! Tôi mới hỏi lại rằng: Thế con đọc câu chuyện đó, nội dung nó nói lên điều gì? - Con thấy đây là chuyện không có thật, nhưng nội dung câu chuyện là ST đánh nhau với TT dũ dội, nước lụt dâng cao,dân tình khốn khổ, chỉ có Sơn tinh thắng thì được Vợ, còn Thủy tinh thua thì phải ngậm Đắng rút lui. Tôi mới hỏi thế trong chuyện có nói sau Sơn Tinh có cho Dân đen được hưởng quyền lợi gì không? Cái đó thì chuyện không kể!-Con tôi trả lời. Thế thì nếu gặp chiến tranh,đánh lộn thì con nên tránh xa, chớ có dây vào kẻo chẳng được gì ,không phải đầu thì cũng phải tai, nặng hơn là mất mạng, thiệt thân rồi sau này không có ai nuôi bố!. Kính thưa các Anh! Ngày nay người Việt họ đã thay đổi nhiều, nhưng ai đó không chịu thay đổi vẫn cứ chương trình cũ, vẫn kiểu dạy cũ ,nó không thích hợp với thời đại thừa thông tin.Người soạn sách thì tư duy cũ, nói chung mọi cái đều cũ chỉ có mỗi tư duy kiếm tiền là "tiến hóa" nhanh đến nỗi Phương tây cũng không theo kịp. Thế mà cứ ngồi tranh luận thì mấy anh "MaFiA" sách giáo khoa anh lại càng mừng lắm! Oh! lại sắp Cải cách, lại sắp in SGK mới nữa đây! Ôi! cụ Đồ, cụ Nguyễn..xin các cụ thứ tha cho các bậc hậu thế này! |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||