03 Tháng 5 2005 - Cập nhật 09h03 GMT
Thính giả Th, USA
Đầu tiên tôi xin gởi đến 2 bạn những lời chúc mừng Sinh nhật tốt đẹp nhất ở cái tuổi "tam thập nhi lập"! Nghe cuộc phỏng vấn, cảm giác đầu tiên của tôi là thấy cảm tình với sự nhỏ nhẹ & chín chắn của bạn Kim trong suy nghĩ ở mọi góc độ & khía cạnh. Tôi nghĩ, một phần là người phụ nữ ở tuổi bạn có thể nói đã hoàn toàn trưởng thành trong suy nghĩ, một phần có lẽ bạn không sống ở thành phố nên bạn có điều kiện chung đụng nhiều hơn với mọi tầng lớp trong XN, nhất là những người miền Nam sau 1975 bị nhà nước tịch biên tài sản & đuổi về vùng quê hay những vùng Kinh tế mới, những điều mà bạn Phóng đã một mực chối bỏ. Cũng xin cám ơn bạn về sự thông cảm đó!
Về phần bạn Phóng thì phát biểu thật là lưu loát & mạnh bạo. Dĩ nhiên, cũng như một vài bạn trong diễn đàn BBC, tôi không nghĩ rằng đã có sự chuẩn bị trước trong cuộc phỏng vấn này. Cách trả lời của bạn Phóng là sự trả lời có định hướng sẵn. Ở bạn Phóng đã có sẵn một "dàn ý" chính, và dựa vào đó bạn ấy có thể trả lời bất kỳ một cách một cuộc phỏng vấn nào một cách mạch lạc & trôi chảy nhưng vẫn không làm trái ý những người lãnh đạo nhà nước VN. Và nếu tôi không lầm thì có lẽ bạn Phóng là một người trong đội ngũ 3Đ ( Đội-Đoàn-Đảng ) của nhà nước CS Việt Nam.
Những câu trả lời mạnh bạo của bạn Phóng về những gì đã xảy ra cho những người dân miền Nam sau 1975 càng làm tôi cảm thấy buồn vì chính sách mị dân của những ngườI CS.! Xin thưa với bạn Phóng, tôi cũng là một trong những người mà bạn cho là thiểu số đó đấy.
Sau 1975, Ba tôi thì bị bắt đi cải tạo, chuyển hết trại này đến trai khác. Hai người chị tôi thì phải chấm dứt việc học vì lý lịch xấu, có cha đi cải tạo. Bản thân tôi, đến năm 1985 thì mới xong Trung học. Khi nộp đơn thi ĐH thì được biết lý lịch xếp loại 11+/13. Tất cả mọi ngưỡng cửa trường ĐH đều khép chặc với tôi ngoại trừ ĐH Nông Nghiệp, nguyên nhân là trâu bò thì đâu có hiểu gì để tôi có thể tuyên truyền phản cách mạng…
Nhưng dù sao tôi cũng không trách sự thiếu thông tin của các bạn. Người bạn gái hiện tại của tôi, sinh sau 1975 vài năm, khi nghe tôi kể những chuyện đó cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên vì mới nghe lần đâu. Vậy đó, thật đáng buồn phải không các bạn!