05 Tháng 5 2005 - Cập nhật 09h24 GMT
Vũ, Toronto, Canada
Xin chào tất cả các bạn, sau khi đọc những ý kiến trên đây tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài suy nghĩ của tôi. Điều thứ nhất tôi muốn nói đến là sự tự do, theo tôi mọi thứ đều có cái giá của nó cả, nước Mỹ đúng là tự do nhưng theo 1 cách hơi “quá thái”, bạn có chắc rằng 1 ngày nào đó bạn sẽ không bị bắn, mà không biết lý do tại sao không?
Tự do để fải sợ run lên mỗi khi có dịp đặc biệt gì đó vì khủng bố ư?…. Ở đây tôi muốn nói mọi sự tự do cần có giới hạn của nó, dân Mỹ cũng chấp nhận mất 1 số quền tự do để được bảo đảm an ninh sau sự kiện 11/9, hay 1 chuyện gần đây nhất bạn có thấy sự “tự do” nước Mỹ đã đem lại cho Iraq?( bạn nghĩ fải mất bao lâu Iraq mới thật sự có hòa bình?), bạn có thấy nếu trình độ dân trí không đủ cao thì sự tự do sẽ rất nguy hiểm.
Điều thứ hai tôi muốn nói, các bạn trách đảng CSVN đã làm đất nước nghèo và tụt hậu so với “thế giới”, tôi muốn hỏi bạn đó là so với nước nào? Nếu bạn so sánh VN với Mỹ , các nước Châu Âu, hay Nam Hàn, Nhật Bản,.. thì có lẽ không đúng đối tượng. Sao bạn không thử so sánh VN với Philippine, một nước cũng tự do đấy, không có chiến tranh ( chấm dứt chiến tranh sớm hơn VN), tham nhũng cũng đầy ra, bất ổn chính trị ( đảo chính, nổi loạn,..), sao bạn không nghĩ nếu như vẫn còn chế độ cũ miền Nam VN sẽ như Philippine, và bây giờ chúng ta đang cầm súng bắn nhau chứ chẳng được ngồi nói chuyện thế này.
Ngay cả như Nam Hàn giờ vẫn lo sợ chiến tranh hạt nhân,…. có fải đó là điều các bạn mong muốn? Nói về VN hiên tại ngay lúc này đây, VN có tự do ( dĩ nhiên là còn giới hạn), có sự ổn định xã hội , có tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh mà ít có nước nào có được và quan trọng hơn hết là đất nước VN được thống nhất.
Ở đây tôi không fải nói đảng CSVN hòan tòan đúng về những chuyên đã làm, mà hy vọng các bạn nhìn vào hiện tại và tương lai.
Điều cuối cùng tôi muốn nói, với các bạn cảm thấy xấu hổ về VN thì hãy tự xem lại bạn đã làm gi? Ngay cả bây giờ đây người Việt ở hải ngọai còn coi thường “chửi bới” VN thì làm sao người khác có thể tôn trọng VN được? Đọc trên đây tôi thật sự cảm nhận được rằng các bạn chưa thể bỏ được những gì đã qua, vẫn còn thù hằn cay cú nhiều lắm,….
Xin được hỏi để làm gì vậy? Bạn muốn thay đổi chính phủ VN ngay lúc này ư? Điều đó cũng viển vông như chủ nghĩ Công Sản vậy. Tôi hy vọng 1 ngày nào đó bên đây không còn tổ chức ngày “quốc hận” nữa mà là ngày chấm dứt chiến tranh hay thống nhất đất nước, thì VN sẽ không bị “coi thường” nữa.
Tất cả những gì tôi nói ở đây chỉ với mong muốn mọi người hãy khép lại quá khứ, hướng tới 1 tương lai tươi sáng hơn cho VN. Xin cám ơn đài BBC đã cho tôi có thể bày tỏ suy nghĩ của mình.