http://www.bbcvietnamese.com

23 Tháng 5 2005 - Cập nhật 08h12 GMT

Hồ Kỳ, San Jose

Bài viết của em Phi Thanh là lời phản kháng của thế hệ trẻ đối với nền giáo dục nhồi nhét tuyên truyền của đảng CS. Không phải ngẫu nhiên mà báo chí trong nước đồng loạt đưa tin với sự chú ý đặc biệt của dư luận, mà sự chán ngán đã ngấm ngầm trong lòng mọi người từ rất lâu, chưa ai dám nói ra. Nó như cái bong bóng quá căng, em Thanh là người đầu tiên cầm kim chích một phát. Xin hoan hô cô học sinh thẳng tính và can đảm.

Qua phát biểu của ba người được BBC phỏng vấn, tôi cảm thấy thất vọng. Có chắc quí vị đã nói thật, nói thẳng hay chưa? Hay là chỉ nói những gì mà mình cảm thấy an toàn, không nguy hại đến tương lai, sự nghiệp của mình. Để rồi mai mốt đây, khi về hưu, lại ân hận vì ngày xưa, sao mình không dám nói ngay, nói thật?

Giáo dục là sự nghiệp lâu dài tác động trên nhiều thế hệ. Giáo dục phải được đặt ra ngoài ảnh hưởng của mọi khuynh hướng chính trị, đảng phái. Chức năng của nó là đào tạo con người có tri thức, đạo đức để phục vụ xã hội, phục vụ đất nước.

Quyền lợi của đảng là nhất thời; văn hoá giáo dục là miên viễn. Lấy ngắn nuôi dài chứ không ai lấy dài nuôi ngắn.

Đã một thời gian người ta xem giáo dục là phương tiện phục vụ cho mục tiêu, quyền lợi đảng. Điều nầy ít nhiều có hiệu quả trong thời gian chiến tranh. Nay đã 30 năm hoà bình, xu hướng thế giới chung sống gần lại, dựa vào nhau để phát triễn mà vẫn bắt học sinh nhồi nhét những giá trị yêu nước, chống ngoại xâm cực đoan như vậy bảo sao các cháu không chán ngán? Giáo dục văn chương mà nhồi nhét thường phản tác dụng. Làm thui chột tài năng , tạo ra những con người nô lệ trong tư duy sáng tạo và nhiều khi gò bó rất buồn cười.

Khoảng thập niên 80, khi Phạm Tuân bay lên quỹ đạo trong chương trình không gian của Liên xô, báo chí trong nước xưng tụng anh không tiếc lời. Có một nhà thơ tỉnh đã làm bài thơ ca ngợi, trong đó có câu :
Việt nam ta rất tự hào,
có anh Phạm Tuẫn bay vào vũ tru...

Đã đến lúc các nhà giáo dục nên mạnh dạn đưa ra những đề nghị thay đổi nếu không sẽ hổ thẹn với các thế hệ con cháu mai sau. Mong lắm thay.