|
Túc cầu ca lên ngôi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cùng trong cơn sốt bóng đá World Cup 2006, tuần rồi có nhiều ca khúc liên quan tới bóng đá đã lọt vào tốp các ca khúc được yêu thích nhất ở Anh. "World at Your Feet" của ban nhạc Embrace, ca khúc chính thức được Liên Đoàn Bóng Đá Anh chọn làm giai điệu của đội tuyển Anh, ra mắt với vị trí số 38. Tuy nhiên, giới hâm mộ bóng đá có vẻ không thật hài lòng với bản túc cầu ca năm nay, bởi ca khúc này không thật khí thế khi hát đồng ca cổ vũ đội nhà. Cạnh tranh ráo riết
Trong số này, có cả giai điệu khiến thiên hạ có người phát điên vì thích thú, lại có người phát điên vì khó chịu, bản Crazy Frog vốn đứng đầu bảng xếp hạng trong nhiều tuần hồi năm ngoái. Dự kiến là phiên bản mới của Crazy Frog sẽ có những đoạn hô cổ vũ Ole Ole Ole. Trong lúc đó, ca khúc "Is It The Way to The World Cup" của Tony Christie lên tới vị trí số 11. Các nhà cái dự đoán rằng cơn sốt World Cup sẽ đẩy các ca khúc hát về bóng đá lên thống trị bảng xếp hạng trong thời gian diễn ra World Cup. Giới cá cược còn đoán rằng Tonedef Allstars sẽ đứng số một bảng xếp hạng trong tuần tới, với ca khúc "Who do You Think You Are Kidding Juergen Klinsmann", tuy ca khúc này chưa được chính thức phát hành. Trong lịch sử, các ca khúc nhạc pop mang hơi hướng bóng đá có truyền thống được người Anh hâm mộ, kể từ khi đội tuyển Anh do hậu vệ huyền thoại Bobby Moore dẫn dắt đã có ca khúc "Back Home" leo lên hạng nhất trong dịp World Cup 1970. Sau đó, ban nhạc Anh New Order đã khiến cho các fan hâm mộ bóng đá phát điên với bản "World In Motion", trình bày cùng cầu thủ John Barnes. "World In Motion" được coi là túc cầu ca hay nhất suốt mọi thời đại ở Anh Quốc. Hết thời "Crazy"?
Tuần này, bảng xếp hạng có những thay đổi đáng kể. Bên cạnh những ca khúc đã trở nên nhàm chán bởi trụ hạng quá lâu, thì nhạc phẩm mới, "Maneater" của ca sỹ người Canada Nelly Furtado lọt vào bảng phong thần với vị trí số 8, trong khi "Faster Kill Pussycat" do Paul Oakenfold hát cùng Brittany Murphy thăng hạng 30 bậc, lên vị trí số 7. Rocker người Mỹ Pink là một hiện tượng thăng hạng khác nữa trong tuần này, khi ca khúc Who Knew vượt 14 cấp, lên hạng năm trong bảng xếp hạng, qua mặt ca khúc mới "All Over Again" do Ronan Keating hát cùng Kate Rusby. Gnarls Barkley đã bị đánh bật khỏi ngôi số một bảng xếp hạng nhạc pop nước Anh, sau chín tuần thống trị. Giờ thì Crazy đang phải đứng hạng nhì. Khởi đầu nhờ Internet Người thế chỗ là một cái tên không mấy lạ lẫm, Sandi Thom, với ca khúc I Wish I Was a Punk Rocker. Sandi Thom đã từng là một hiện tượng trên Internet. Ca sĩ người Scotland này nổi danh sau khi các ông bầu âm nhạc phát hiện ra các buổi trình diễn được thực hiện và phát đi qua mạng internet từ căn hộ của cô, nằm tại một tầng hầm ở London, thu hút tới 100 ngàn lượt người theo dõi mỗi đêm. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Cấm phát 'You're Beautiful'01 Tháng 6, 2006 | Nghe các tạp chí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||