Cựu chủ tịch Campuchia là Khieu Sam Pham đã công khai thú nhận là chế độ của ông ta phải chịu trách nhiệm về các vụ giết người, thế nhưng không chịu lãnh trách nhiệm cá nhân.
Nhiều người Campuchia, trong đó có các nhà hoạt động xã hội, các nhà nghiên cứu pháp lý và các học giả, đã có phản ứng ngạc nhiên khi ông ta lên tiếng vào lúc này, quá lâu sau khi Pol Pot rút quân vào các căn cứ trong rừng sâu.
Hồi đầu tuần, Khieu Samphan đã thú nhận như vậy sau khi có tin nói rằng ông ta đã xem bộ phim về S-21, tức là trung tâm tra tấn, nơi đã giam giữ hàng ngàn người trước khi bị đưa ra sát hại tại Cánh Đồng Chết.
Nhiều người nói lời tiết lộ đó là rỗng tuếch. Thế nhưng Khieu Samphan đã có một bước đi lớn.
Ông Chhang Youk thuộc Trung Tâm Tư Liệu ở thủ đô Phnompenh cho biết một nhân vật rất cao cấp đã có lời thú nhận về sự tàn bạo của Khme Đỏ. Đó là dấu hiệu cho thấy ông ta đang sẵn sàng ra làm chứng trước tòa.
Đó cũng là bằng chứng thêm nữa cho thấy sau nhiều năm nghi ngại, tòa án xét xử tội ác diệt chủng vốn gây nhiều tranh cãi cuối cùng cũng được thành lập, và có lẽ chỉ còn vài tháng nữa là có thể đi vào hoạt động. Đây là tòa án được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn.
Tiết lộ của Khieu Samphan là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sau nhiều năm không bị trừng phạt, nay các thành viên thân cận của Pol Pot đang sẵn sàng ra đối diện với công lý, 30 năm sau khi chấm dứt sự cai trị của Khme Đỏ