![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tàu chiến Mỹ thăm Đà Nẵng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sau chuyến thăm cảng Sài gòn năm 2003 của chiến hạm Vandegrift, hôm thứ Tư, người dân Việt Nam lại chứng kiến cảnh lính thủy Hoa Kỳ bát phố. Lần này là tại Đà Nẵng, chính nơi mà nhiều năm trước đã từng là căn cứ quân sự quan trọng của quân Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam. Thế nhưng khác với thời kỳ chiến tranh, tuần dương hạm USS Curtis Wilbur lần này cập bến trong yên lặng. Gần 40 năm trước, tháng 3 năm 1965, lính thủy Mỹ đổ bộ lên bãi biển Non nước, đánh dấu một giai đoạn mới trong sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳ ở Việt Nam. Đà Nẵng đã từng là một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, thậm chí có tính tượng trưng, đối với quân đội Hoa Kỳ. Cũng bởi vậy mà khi tuần dương hạm Curtis Wilbur tiến vào cảng Đà Nẵng ngày hôm qua thứ Tư, đã không khỏi có những ánh mắt ngỡ ngàng. Chính đại sứ Mỹ tại Việt Nam Raymond Burghardt được các hãng thông tấn quốc tế dẫn lời đã nhận xét rằng Hoa Kỳ ngạc nhiên khi chính phủ Việt Nam chọn Đà Nẵng làm điểm cập bến cho chuyến thăm thứ hai của một chiến hạm của cựu thù. Thế nhưng dù sao thì chiến hạm USS Curtis Wilbur với gần 350 thủy thủ đoàn cũng đã cập cảng Tiên Sa của Đà Nẵng trong một lễ đón không ồn ào như lần tàu tuần dương USS Vandergrift thăm TP Hồ Chí Minh tháng 11 năm ngoái.
Phía Việt Nam chỉ cử ra một đoàn sỹ quan 14 người với một bó hoa để nghênh đón. Báo chí Việt Nam vì lý do nào đó không nhắc gì tới chuyến thăm này, dù đây là tàu chiến Hoa Kỳ thứ hai cập cảng Việt Nam kể từ khi kết thúc chiến tranh. Vui sướng được thăm Việt Nam Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản được nỗi phấn khích của các thủy thủ trên tàu. Chỉ huy trưởng John Lauer cho biết ông phấn khởi thay cho cả tàu và cho cả thủy thủ đoàn. "Phần đông các thủy thủ gia nhập hải quân là để đi chu du thiên hạ và Việt Nam là nơi mà nhiều người Mỹ lâu rồi đã không có điều kiện tới thăm. " "Tàu của chúng tôi là chiếc thứ hai được cập cảng Việt Nam kể từ năm 1973 và tôi có thể nói chắc rằng lính của tôi vô cùng vui sướng được tới đây, được có cơ hội gặp gỡ người dân và tìm hiểu văn hóa của thành phố Đà Nẵng và của Việt Nam nói chung." Tuần dương và khu trục hạm Curtis Wilbur vốn đóng tại căn cứ Yokosuka của Nhật Bản và mang tên của đô đốc hải quân Curtis Dwight Wilbur(1867-1954). Thăm Việt Nam lần này, trên tàu có hai thành viên gốc Việt, những người chắc chắn là có một nguyện vọng riêng được đặt lại chân lên mảnh đất cố hương của mình. Sỹ quan quân y Mark Nguyễn, rời Việt Nam từ năm 1979, cho biết anh đã nộp đơn xin tham gia cuộc viếng thăm đặc biệt này từ nhiệm sở thường trực của mình trên tàu USS Coronado. "Tôi muốn chứng kiến Việt Nam từ một góc độ mà trước đó tôi không có cơ hội thực hiện. Tôi rời Việt Nam trên một con tàu, và nay tôi quay trở lại Việt Nam trên một con tàu khác." "Thật là một vòng tròn trịa. Chỉ khác, chiếc tàu lần này lớn hơn nhiều. " Thế còn sỹ quan chuyên về thu phát ngân quỹ Quý Nguyễn thì rời Việt Nam cùng với mẹ và em gái hồi mới 16 tuổi. Anh quay trở về Việt Nam lần này là lần đầu tiên trong 19 năm. Tuần dương hạm USS Curtis Wilbur sẽ neo đậu tại Đà Nẵng trong năm ngày. Thủy thủ đoàn, ngoài việc được đi thăm phố xá, mua sắm và tắm biển, cũng sẽ tham gia một số hoạt động cộng đồng. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||