http://www.bbcvietnamese.com

10 Tháng 8 2004 - Cập nhật 13h09 GMT

Nạn nhân dioxin Việt Nam kêu gọi trợ giúp

Hội bảo trợ các nạn nhân chất độc màu da cam của Việt Nam vừa gửi thư ngỏ tới dân chúng Hoa Kỳ kêu gọi hỗ trợ trong vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ đã tham gia sản xuất thuốc diệt cỏ dùng trong chiến tranh Việt Nam.

Vào đầu năm nay, Hội này đã thay mặt các nạn nhân nộp đơn lên Tòa án Liên bang Hoa Kỳ ở TP New York để kiện hơn 30 công ty hóa học trong đó có các tập đoàn tên tuổi như Monsanto, Dow Chemical và Occidental Petroleum; và đòi bồi thường.

Cách đây 20 năm các công ty hóa chất Mỹ đã phải trả 180 triệu đô la tiền bồi thường cho các cựu chiến binh Hoa Kỳ bị phơi nhiễm chất độc màu da cam cũng như các hóa chất làm rụng lá khác.

Thế nhưng đối với đơn kiện của Việt Nam, Hoa Kỳ vẫn cả quyết rằng không có bằng chứng rõ ràng nào về liên hệ trực tiếp giữa chất dioxin và các bệnh quan sát thấy ở Việt Nam tuy đồng ý để tiếp tục tìm hiểu và nghiên cứu.

Ngày "Vì các nạn nhân chất độc da cam"

Ngày 10/8 ở Việt Nam được coi là ngày "Vì các nạn nhân chất độc màu da cam".

Đó là bởi vì bắt đầu từ ngày 10/8/1961, tức là cách đây 43 năm, và cho tới tận năm 1971, quân đội Hoa Kỳ và Nam Việt Nam đã cho rải hàng triệu lít thuốc diệt cỏ xuống những khu vực có quân đội miền Bắc ẩn náu.

Chất độc màu da cam, được gọi theo vỏ màu da cam của thùng chứa, có thành phần chính là dioxin, một hoạt chất mà theo các khoa học gia Việt Nam, đã gây ra hậu quả nặng nề đối với sức khỏe của những người có tiếp xúc trực tiếp với chất độc, và cả các thế hệ con em của họ.

Phía Việt Nam cho biết theo đánh giá của họ, có tới 4 triệu 800 ngàn người ở Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc màu da cam, hơn một nửa số đó được chính thức coi là nạn nhân chất độc màu da cam.

Một trong những người như thế - anh Lê Văn Lớp, cựu chiến binh ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã cho đài BBC biết anh gia nhập quân đội năm 18 tuổi và ngay lập tức được gửi vào chiến trường Quảng Nam.

Anh cũng không biết chính xác mình đã nhiễm dioxin như thế nào nhưng nói sức khỏe của anh ngày càng xấu đi từ khi giải ngũ.

Hiện giờ mắt anh đã không còn nhìn thấy gì và sau nhiều năm vợ chồng anh cũng không thể có con.