http://www.bbcvietnamese.com

14 Tháng 10 2004 - Cập nhật 10h30 GMT

Việt Nam kêu gọi du học sinh ở Nga bình tĩnh

Tin từ Việt Nam cho hay một công văn từ Bộ Giáo dục – Đào tạo được gửi đi yêu cầu du học sinh Việt Nam ở Nga “không manh động, làm trái quy định của nước bạn”.

Việc một sinh viên Việt Nam bị giết ở St. Petersburg hôm thứ Tư đã gây xôn xao, và đưa đến cuộc biểu tình của nhiều du học sinh ở Nga.

Vào tối thứ Tư 13-10, Vũ Anh Tuấn, sinh viên 20 tuổi, đang trên đường về nhà sau khi dự sinh nhật bạn ở đại học Y dược, thì bị một nhóm khoảng 15, 16 người tấn công.

Nạn nhân bị dao đâm nhiều nhát dẫn tới tử vong.

Cảnh sát Nga sau đó đã bắt nhiều nghi phạm, nhưng tính đến hôm qua, hãng tin Nga Itar-Tass tường thuật đa số những người này đã được thả.

Trong đêm thứ Tư và sáng thứ Năm, khoảng 100 sinh viên Việt Nam ở thành phố St. Petersburg đã tề tựu gần đại học Y để lên tiếng yêu cầu nhà chức trách điều tra và bảo đảm an toàn cho sinh viên nước ngoài.

Nhà chức trách Nga nói họ không loại trừ khả năng vụ giết sinh viên Vũ Anh Tuấn là do một nhóm cực đoan gây ra.

Báo điện tử Vnexpress loan tin Bộ Giáo dục - Đào tạo đã gửi công văn yêu cầu lưu học sinh ở Nga “không manh động, làm trái quy định của nước bạn.”

Vụ phó Vụ Hợp tác quốc tế, ông Nguyễn Ngọc Hùng, được trích lời nói rằng “việc các lưu học sinh nghỉ học là hành động bình thường, bày tỏ sự phẫn nộ với hành động giết người dã man.

Tuy nhiên, để tránh những trường hợp quá khích, Bộ GD&ĐT yêu cầu các em bình tĩnh, không manh động, xao nhãng nhiệm vụ học tập, nghiên cứu.”

Sau khi vụ án mạng xảy ra, chủ tịch Hạ viện Duma Quốc gia Nga, Boris Gryzlov, người từng là bộ trưởng nội vụ, kêu gọi giám sát đặc biệt vụ giết người này.

Ông nói với các nhà báo: “Các tổ chức thi hành pháp luật cần giám sát đặc biệt cuộc điều tra về những tội ác như vậy và có biện pháp ngăn chặn chúng trong tương lai.”

Đe dọa bạo lực

Vụ giết người hôm thứ Tư là sự kiện mới nhất trong một loạt các vụ tấn công chống lại người ngoại quốc ở St. Petersburg.

Theo báo St. Petersburg Times, hồi tháng Hai, một bé gái Tajikistan 9 tuổi, bị đâm chết trước mặt cha của em.

Hè năm nay, một sinh viên Syria thiệt mạng sau khi một nhóm được mô tả là cổ động viên bóng đá bị cáo buộc là đã đẩy anh xuống xe tàu điện ngầm.

Năm ngoáI, một bé gáI Tajikistan 6 tuổi bị giết và hai em bé khác bị thương trong một vụ tấn công của nhóm thanh niên vào một trại phía nam thành phố. Thứ hai vừa rồi, bảy nghi phạm của vụ án đã ra tòa.

Theo một số ước đoán, thành phố St. Petersburg có ít nhất 20.000 phần tử cực đoan phân biệt chủng tộc.