26 Tháng 10 2004 - Cập nhật 10h17 GMT
Gần 80 người được biết đã bị thiệt mạng trong các vụ đụng độ hôm thứ Hai tại Thái Lan, đa phần là bị giết sau khi biểu tình xảy ra.
Các nguồn tin an ninh quốc gia Thái Lan giờ đây thừa nhận rằng họ đã bắt tới 1300 người tại cuộc biểu tình ở miền Nam hôm thứ Hai.
Phó Tư lệnh quân đội Thái các nạn nhân có thể bị chết ngạt sau khi họ bị lùa lên các xe tải của quân đội.
Các con số lúc trước nói chỉ có 6 người thiệt mạng, và chừng 20 người bị thương.
Một chuyên gia giám định cho đài BBC biết: "Người sĩ quan quân đội nói với tôi rằng 78 người này chết khi đến doanh trại quân đội chứ không phải từ nơi xảy ra bạo lực. Tôi đã khám nghiệm 78 người này, và 80% cho thấy có dấu hiệu của trạng thái ngạt, có thể bị bóp cổ hoặc bị chết ngạt".
Đụng độ
Các vụ đụng độ diễn ra giữa ít nhất 1500 người biểu tình và các lực lượng an ninh bên ngoài một đồn cảnh sát tại tỉnh Narathiwat.
Đây là một trong những sự việc nghiêm trọng nhất diễn ra tại khu vực miền Nam Thái Lan đang gặp nhiều rắc rối.
Abdullahman Abdulsomat, chủ tịch Uỷ ban Hồi giáo Narathiwat, nói ông nghĩ rằng các lực lượng an ninh đã quá mạnh tay.
"Tôi thông cảm với các quan chức phải giải quyết tình huống này, thế nhưng họ nên sử dụng các biện pháp hoà bình. Họ đã phản ứng quá mức", tờ Bangkok Post trích dẫn lời ông này.
Cảnh sát trưởng tại miền nam Thái Lan, Manote Graiwong, nói với đài phát thanh Bangkok rằng họ đang thẩm vấn những người biểu tình phản đối để tìm ra ai đã thuyết phục họ tụ tập và lôi kéo họ như vậy.
Ông nói rằng rất nhiều người biểu tình là có vũ trang và có vẻ như đã dùng ma tuý.
Sử dụng vũ khí?
Cảnh sát nói họ đã bắn nước và lựu đạn cay để giải tán đám đông tụ tập tại đồn cảnh sát quận Takbai, Narathiwat. Một số báo cáo cho biết cảnh sát đã dùng vũ khí sát thương.
Những người phản đối biểu tình để chống việc giam giữ sáu người đàn ông bị cáo buộc là cung cấp vũ khí cho các dân quân Hồi giáo.
Thủ tướng Thái, Thaksin Shinawatra, người bay tới miền Nam sau khi các vụ đụng độ xảy ra, đã khen ngợi phản ứng của lực lượng an ninh.
Ông nói với các phóng viên rằng "Họ đã thực hiện công việc một cách rất tốt. Những người biểu tình quyết tâm gây rối, do đó, chúng tôi phải có biện pháp mạnh để giải quyết họ".
Bạo lực vẫn diễn ra lẻ tẻ trong đêm, cho dù có lệnh giới nghiêm tại khu vực này. Một trường học bị đốt và các lốp xe cũng bị đốt cháy tại một xa lộ dẫn vào Narathiwat.
Hơn 350 người đã thiệt mạng trong năm nay trong các cuộc đụng độ giữa dân quân và các lực lượng an ninh tại các tỉnh miền nam Thái Lan, nơi đa phần dân số là người Hồi giáo.