|
Cảnh tan hoang ở Phuket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tôi đang đứng ở khu bệnh viện quốc tế của thành phố Phuket. Cảnh tượng bên trong thật là kinh hoàng, gợi không khí của tai họa, của sự lo âu. Người ta đi lại rầm rập xung quanh, rất may là nhiều người chỉ bị thương nhẹ. Một số người bị gẫy tay hoặc chân, khi con sóng khổng lồ tràn vào phòng nghỉ của họ và kéo họ ra ngoài. Đa số muốn rời Phuket càng sớm càng tốt. Khi chúng tôi ra sân bay thì hàng trăm khách du lịch thuộc đủ mọi quốc tịch đã chờ ở đó. Phuket vốn nổi tiếng là địa chỉ du lịch hấp dẫn nhất Thái Lan và mùa này gần như đông khách. Thế nhưng kỳ nghỉ của nhiều người này đã trở thành thảm họa và họ chỉ muốn bay trở lại Bangkok rồi từ đó về nhà. Những câu chuyện thương tâm Tôi gặp một cặp vợ chồng tại sân bay, trên người chỉ có bộ quần áo, không giấy tờ tùy thân, không hành lý. Họ đã bị sóng cuốn khỏi phòng nghỉ. Trước đó năm phút họ nghe cảnh báo của khách sạn nhưng không kịp hành động gì. Người chồng cố gắng kéo vợ ngược lại cơn nước lũ. Anh đã may mắn níu được vợ ở lại nhưng tay bị bỏng vì bám vào dây cáp điện. Tôi cũng nói chuyện với một người khác đã cố gắng cấp cứu cho một cậu bé 50 phút liên tục nhưng thất bại. Khi kể chuyện cho tôi người nào cũng khóc. Chính phủ hành động Đại sứ Anh ở Thái Lan đã đi từ Bangkok xuống khu bờ biển Phuket để nắm cụ thể tình hình thiệt hại sau trận sóng thần. Đại sứ David Fall nói hàng ngàn du khách Anh có thể bị hại chỉ tính riêng trên khu đảo Phuket. Một toán cứu trợ đã được Anh Quốc gửi sang đây nhưng bộ ngoại giao nói họ phải mất khoảng 7 giờ đồng hồ mới tới được vùng đảo. Theo thông tin từ đại sứ quán Anh thì trong số 750.000 du khách Anh mỗi năm có khoảng 10% đi chơi ở Phuket, mà hiện tại đang là mùa cao điểm. Một nhóm cứu trợ khác của cơ quan ngoại giao Anh tại Sri Lanka đã được gửi tới tiếp viện cho hoạt động khẩn cấp tại đây. Mary Picking, một du khách người Anh tại Phuket, kể về giây phút tai hoạ ập đến. "Chúng tôi nhìn thấy con sóng khổng lồ này tiến vào bờ biển, mọi người bắt đầu bỏ chạy." "Đột nhiên, mọi thứ trở nên hoàn toàn hỗn độn, mọi người chạy và gào khóc khi các ngọn sóng ập vào." Hàng năm, có bốn triệu du khách tới thăm khu đảo nghỉ mát Phuket của Thái Lan, một địa danh rất quen thuộc đối với người Anh và khách du lịch ba lô. Bộ Ngoại Giao Anh đã thiết lập đường dây nóng tại London để mọi người có thể gọi tới hỏi tin về bạn bè hoặc người thân. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||